Icon Collap
...
Trang chủ / Sửa lỗi cho anh chị em !

Sửa lỗi cho anh chị em !

Hôm nay, Tin Mừng mời gọi chúng ta suy nghĩ về những lời chỉ dẫn của Đức Giê-su dành cho các môn đệ thời Người cũng như cho các môn đệ của mọi thời đại. Ngay cả trong cộng đoàn Ki-tô hữu tiên khởi cũng đã có những thiếu sót và những cách hành xử trái với ý muốn của Thiên Chúa.

Câu cuối cùng của bài Tin Mừng chỉ cho chúng ta cách giải quyết tất cả những vấn đề nảy sinh trong Giáo Hội suốt dòng lịch sử: “Ở đâu có hai hoặc ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,20). Đức Giê-su luôn hiện diện trong mọi giai đoạn của đời sống Giáo Hội, là “Thân Thể mầu nhiệm” của Người, không ngừng được tác động và làm cho sống động bởi hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chúng ta luôn là anh chị em với nhau, dù cộng đoàn của chúng ta lớn hay nhỏ.

Bài đọc thêm: Hạnh phúc là nghe, thấy Chúa !

Ngày nay, mọi sự cũng không dễ dàng hơn so với thời Giáo Hội còn ít người. Nhưng nếu chúng ta biết suy xét mọi việc trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa là Cha chúng ta, Người sẽ ban cho chúng ta ánh sáng để biết tìm đúng thời điểm, nơi chốn và lời nói thích hợp, hầu chu toàn bổn phận của mình và giúp đỡ người khác.
Điều quan trọng là chúng ta phải thanh luyện tâm hồn mình. Thánh Phao-lô khích lệ chúng ta sửa lỗi cho người anh em với sự ngay thẳng và bác ái: “Thưa anh em, nếu có ai bị bắt gặp đang phạm lỗi, thì anh em là những người được Thần Khí thúc đẩy, hãy lấy tinh thần hiền hòa mà sửa chữa người ấy. Nhưng hãy tự xét mình, kẻo chính mình cũng bị cám dỗ” (Gl 6,1).

Bài đọc thêm: Tâm tư của Mẹ Maria !

Một tình yêu sâu xa và lòng khiêm nhường sẽ thúc đẩy chúng ta tìm đến sự dịu dàng. Nhưng hãy hành động với một bàn tay của người mẹ, với sự tế nhị vô hạn mà các bà mẹ chúng ta đã dùng để chăm sóc những vết thương lớn nhỏ do những trò chơi và những lần té ngã của chúng ta thuở ấu thơ” (Thánh Jose-maría).
Đó cũng là cách Mẹ của Chúa Giê-su và là Mẹ chúng ta sửa dạy chúng ta: luôn hướng chúng ta đến việc yêu mến Thiên Chúa và yêu thương anh chị em mình nhiều hơn.

Giáo sư, Tiến sĩ, Đức ông Lluís CLAVELL (Rôma, Ý)

Bình luận
error: Content is protected !!