Icon Collap
...
Trang chủ / Sinh nhật Mẹ Chúa Giê-su !

Sinh nhật Mẹ Chúa Giê-su !

Hôm nay, gia phả của Đức Giêsu, Đấng Cứu Thế mà Đức Maria sẽ sinh hạ, cho chúng ta thấy công trình của Thiên Chúa được đan xen với lịch sử nhân loại như thế nào, và Thiên Chúa hành động trong âm thầm và thinh lặng của từng ngày ra sao. Đồng thời, chúng ta nhận thấy rằng Người luôn trung tín và dứt khoát trong việc thực hiện những lời Người đã hứa. Ngay cả bà Rút và bà Ra-kháp (x. Mt 1,5), những người ngoại quốc đã trở lại với niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất — mà Ra-kháp lại từng là một gái điếm! — cũng được kể vào hàng tổ tiên của Chúa.

Bài đọc thêm: Vào Chùa tu tiếp !

Sinh nhật Mẹ Chúa Giê-su

Chính Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ thực hiện nơi Đức Maria mầu nhiệm Nhập Thể của Chúa Con, đã đi vào lịch sử chúng ta từ rất xa, từ thuở ban đầu. Người đã vạch ra con đường dẫn tới Đức Maria thành Nadarét, và nhờ Mẹ, dẫn đến Người Con là Đức Giêsu. “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel” (Mt 1,23).
Quả thật, cung lòng, trái tim và ý chí của Đức Maria phải tinh tuyền và nhạy bén biết bao về phương diện thiêng liêng, để thu hút ánh mắt của Chúa Cha và được Người tuyển chọn làm Mẹ của Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Chính Người Con ấy sẽ mang ánh sáng và ân sủng siêu nhiên đến để cứu độ mọi người.
Tất cả công trình này đưa chúng ta đến chỗ chiêm ngắm, thán phục và thờ lạy trong cầu nguyện sự cao cả, quảng đại và đơn sơ của hành động Thiên Chúa. Người đã nâng cao và cứu chuộc dòng giống nhân loại chúng ta bằng cách chính Người đích thân bước vào lịch sử của chúng ta.

Bài đọc thêm: Bí mật phía sau cánh cửa bệnh viện Bạch Mai 

Tiếp theo trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy sứ điệp được Thiên Chúa sai đến với Đức Maria, loan báo rằng Mẹ sẽ cưu mang Đấng Cứu Độ trần gian. Và chúng ta hãy nghĩ rằng người phụ nữ ấy, vừa là Trinh Nữ vừa là Mẹ của Đức Giêsu, đồng thời cũng sẽ trở nên Mẹ của chúng ta.
Sự tuyển chọn đặc biệt dành cho Đức Maria — “Người có phúc hơn mọi người phụ nữ” (Lc 1,42) — khiến chúng ta phải ngỡ ngàng trước sự dịu dàng của Thiên Chúa dành cho chúng ta trong cách Người thực hiện công trình cứu độ. Bởi vì Người đã không cứu chúng ta “từ xa”, nhưng đã thiết lập một mối liên kết hết sức riêng tư và thân tình với gia đình nhân loại cũng như với lịch sử của chúng ta.
Ai có thể tưởng tượng được rằng Thiên Chúa lại có thể cao cả đến như thế, mà đồng thời cũng khiêm nhường và cúi xuống gần gũi chúng ta đến thế, để đi vào tận trong cuộc sống của chúng ta và trở nên một với chúng ta?

 Cha Agustí ALTISENT Altisent
Đan sĩ Đan viện Santa Maria de Poblet (Tarragona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!