Hài Nhi Giê-su mà chúng ta mừng Đại lễ Giáng Sinh trọng thể thực chất là ai vậy ? Đây là một câu hỏi hay nói đúng hơn là một vấn nạn lớn, được đặt ra cho cả nhân loại và nhất là những người tin nhận Ngài là Đức Chúa, là Đấng Cứu Độ đã được Thiên Chúa hứa ban cho con người. Tùy thuộc vào khả năng nhận thức, việc chọn lựa ý thức hệ, những thành kiến và cả lương tri của mỗi người mà các đáp án của vấn nạn này sẽ khác nhau. Để giúp cho các tín hữu có được những dữ liệu cần thiết cho niềm tin của mình, ngày áp cuối của tuần Bát nhật mừng Chúa Giáng Sinh và cũng là ngày cuối năm 2021, Giáo hội muốn con cái mình lắng nghe đoạn Lời Chúa trong Tin Mừng của thánh Gioan, chương 1, từ câu 01 đến câu 18.
Ngôi Lời nhập thể làm người !
Trước hết, Thiên Chúa dùng Lời của Ngài để nói cho chúng ta biết Đức Giê-su chính là Ngôi Lời của Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng của Trinh Nữ Maria và được sinh ra làm người. Ngôi Lời tức là tất cả những lời mà Thiên Chúa Cha phán ra để tạo nên vũ trụ vạn vật muôn loài và để cứu độ con người. Bởi thế, Ngôi Lời là chính Thiên Chúa : “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời vạn vật được tạo thành, và không có Người thì chẳng có gì được tạo thành. Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,1-3;14). Như vậy, Hài Nhi được sinh ra đặt nằm trong máng cỏ mà các thiên thần thờ lạy ca hát trong đêm giá lạnh đó chính là Thiên Chúa thật. Chính Hài Nhi đó là Đức Giê-su, vị Cứu Chúa của chúng ta. Khi thực thi sứ mạng của mình, Đức Giê-su đã dùng lời của Ngài để rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, để chữa lành những bệnh hoạn tật nguyền cho người ta, để làm cho sóng biển phải câm lặng, người đã chết được chỗi dậy, cũng như để xua đuổi quỷ dữ và các thần ô uế ra khỏi những người bị chúng ám hại. Nếu Đức Giê-su không phải là Thiên Chúa thật thì lời của Ngài phán ra làm sao lại có năng lực để cứu sống và chữa lành cho những người khác được ?
Bài đọc thêm: Sống niềm vui Chúa Giáng Sinh
Đức Giê-su là ánh sáng, sự sống !
Thứ đến, Tin Mừng còn nói rõ cho chúng ta biết Đức Giê-su chính là ánh sáng và là sự sống được ban tặng cho thế gian để soi đường dẫn lối cho con người và trao ban cho con người sự sống của Ngài. Chính Tin Mừng xác nhận : “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian chiếu soi cho mọi người” (Ga 1,9). Đức Giê-su còn quả quyết rằng : “Ta là Đường là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14, 6). Hơn nữa, Đức Giê-su còn nói rõ rằng : “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Và : “Điều được tạo thành ở nơi Người là sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng” (Ga 1,4-8). Trong thánh vịnh 36 nói rõ : “Ngài quả là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài chúng con được nhìn thấy ánh sáng“. Như vậy, để có được sự sống, chúng ta phải gắn chặt đời mình với Đức Giê-su như cành nho gắn liền với cây nho vậy. Còn để nhận ra đường mà đi và đi cho đúng đường thì chúng ta phải cố gắng đọc, lắng nghe, cầu nguyện, suy gẫm và thực thi Lời Chúa mỗi ngày. Vì : “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi“. Tuy nhiên, không phải ai cũng tin và đón nhận Đức Giê-su là Ngôi Lời, là sự sáng và là nguồn sống. Lời Chúa cũng tỏ cho chúng ta thấy có nhiều người đã không tiếp nhận Ngài.
Sự thật phũ phàng và đau lòng !
Cũng trong Tin Mừng Gioan, Lời Chúa còn cho chúng ta thấy một sự thật nhức nhối : “Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga1,10-11). Quả thật, ngay từ thời gian đầu của Giáo hội, đã xuất hiện những kẻ chối bỏ thần tính của Đức Giê-su.Thánh Gioan đã gọi những người này là những kẻ phản Ki-tô. Họ chủ trương xem Đức Giê-su như một ngôn sứ và là ngôn sứ vĩ đại chứ không phải là Đấng Ki-tô, được Chúa Cha sai đến cứu độ trần gian. Phần đông những người này là của Do Thái giáo, nhưng chỉ tòng giáo để phá giáo hội từ bên trong. Không chỉ thời xưa mà cả thời nay cũng vậy. Người ta không chối bỏ Đức Giê-su lịch sử mà lại chối bỏ thần tính của Ngài. Người ta chỉ nhìn nhận Ngài là một vĩ nhân của lịch sử. Bên cạnh đó, có một số người nữa không chối bỏ thần tính của Đức Giê-su, nhưng lại sống với Ngài như một nhân vật của quá khứ, chứ không phải là một Thiên Chúa đang sống với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Vì thế, một số người trong họ đã không thể cầu nguyện, tâm sự được với Đức Giê-su. Họ đến với thánh lễ một cách khô khan, nguội lạnh, không có một chút cảm thức Chúa Giê-su đang sống trong mình. Còn những ai tin và mở lòng đón nhận Đức Giê-su chính là Đấng Ki-tô, là Thiên Chúa thì : “Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa“.
Bài đọc thêm: Phép lạ tại bệnh viện Codogno
Cầu nguyện với Chúa Giê-su !
Lạy Chúa Giê-su, Chúa chính là Ngôi Lời của Thiên Chúa đã nhập thể và giáng sinh đến ở với chúng con, là Đấng Ki-tô, là Đức Chúa, là Đấng Cứu Độ duy nhất của toàn thể nhân loại này, là Ánh Sáng Thật và là Sự Sống Thật mà Chúa Cha đã ban tặng cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa đã đến để soi tỏ cho chúng con nhận biết được Chúa Cha và biết được con đường mà đi về nhà Cha. Xin Chúa tiếp tục ban ơn trợ giúp cho chúng con, để chúng con biết yêu Chúa và biết trung thành với Chúa cho đến trọn cuộc đời. Amen.
Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR
Nguồn: svconggiao.net