Icon Collap
...
Trang chủ / Đức Giê-su chính là Đấng Ki-tô !

Đức Giê-su chính là Đấng Ki-tô !

Ngày cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, mừng Con Thiên Chúa đã sinh vào trong trần gian và cũng là ngày khởi đầu, mở ra một Năm Mới, Giáo hội cử hành trọng thể lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Đức Giê-su và cũng là Mẹ của Thiên Chúa để cầu nguyện cho thế giới được hòa bình. Vậy thì đâu là sứ điệp trọng tâm mà Mẹ Hội thánh muốn chúng ta là những người con, được đón nhận trong ngày khởi đầu Năm Mới ? Chúng ta hãy để cho Thiên Chúa dùng Lời của Người và Thánh Thần hướng dẫn, giúp chúng ta đón nhận được sứ điệp mà chính Thiên Chúa đang muốn nói với mỗi người chúng ta.

Đức Giê-su chính là Đấng Ki-tô

Đức Giê-su chính là Đấng Ki-tô !

Đó là sứ điệp quan trọng nhất mà Thiên Chúa muốn chúng ta đón nhận trong ý thức và lòng xác tín. Quả thật, ngang qua lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Chúa Giê-su, Giáo hội muốn chúng ta tuyên bố và xác tín chắc chắn rằng Đức Giê-su mà Mẹ Maria cưu mang và hạ sinh trong máng cỏ tại Bêlem, tại nước Do Thái, chính là Đấng Ki-tô, là Đức Chúa và là Vị Cứu Chúa của toàn thể nhân loại này. Ngài là Đấng mà Thiên Chúa đã hứa ban cho con người, là Đấng các ngôn sứ đã thay nhau loan tin và dọn đường nhiều lần, nhiều cách, như tác giả thư Do Thái đã nói: “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các Ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Dt 1,1-2). Đức Giê-su cũng là Đấng mà thánh Phaolô đã xác tín: “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử” (Gl 4, 4). Nếu Đức Giê-su chỉ là một con người bình thường, cũng như mọi con người thì làm sao có những chuyện các ngôn sứ phải vất vả mà loan tin, mà dọn đường trước như vậy cả gần 2000 năm ? Rồi khi Đức Giê-su được sinh ra giữa đêm đông lạnh giá, trong máng cỏ của bò lừa như vậy sao lại có các thiên thần ca hát, lại có thiên thần đến báo tin cho các mục đồng, tức là những kẻ chăn chiên, cừu, biết có một Đấng Cứu Độ vừa được sinh ra, để họ chỗi dậy đi tìm cho được Hài Nhi: “Anh em đừng sợ, này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành Vua David, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người : anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ”. Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng : “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2,10-14). Chính các mục đồng này đã ra đi và thấy đúng như vậy và họ đã bái lạy Hài Nhi và ra đi báo tin đó cho những người khác. Như vậy, Hài Nhi Giê su chính là Đức Chúa, là Đấng Cứu Độ của muôn dân. Mà Đức Maria lại là Mẹ của Hài Nhi Giê-su và dĩ nhiên là Mẹ của Đức Chúa và là Mẹ của Đấng Cứu Độ. Vì Hài Nhi Giê-su là Đức Chúa, là Đấng Cứu Độ nên mới làm được bao dấu lạ điềm thiêng, mới đánh bại tử thần bằng sự phục sinh vinh hiển của Người, để những ai tin vào Người, sống theo những gì Người giảng dạy thì cũng sẽ được phục sinh vinh hiển với Người. Đó chính là lòng tin của Hội thánh, của chúng tôi.

Đức Giê-su – Vua Hòa Bình !

Hài Nhi Giê-su không chỉ là Đức Chúa, là Đấng Cứu Độ, Đấng Ki-tô mà còn là Vua Hòa Bình. Làm sao chúng ta biết được điều này ? Xin thưa rằng chính những lời tụng ca phát ra của các thiên sứ: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” đã nói rõ cho chúng ta. Đức Giê-su chính là vị Hoàng Tử bình an mà Chúa Cha đã tặng ban cho nhân loại. Cứ mỗi Giáng Sinh về, thì cảm thức hay diệu cảm về sự bình an như phủ đầy và lan tỏa khắp thế giới này mà không mấy người không cảm nhận được ! Mỗi lần, những bài thánh ca giáng sinh ngân vang, lòng mỗi người như trở nên êm đềm, thanh thoát nhẹ nhàng. Cứ đến quỳ trước Hài Nhi Giê-su mà cầu nguyện, tâm sự, thì sự bình an như làn gió nhẹ cứ đi vào, cứ thấm vào bên trong tâm hồn của mỗi người. Đó là trải nghiệm, là kinh nghiệm của nhiều người khi Giáng Sinh về. Nhưng sự bình an này không giống với những sự bình an của thế gian ban tặng. Bình an này thật khó diễn tả. Chỉ những ai thực tâm đi vào, đi đến với vua Bình an Giê-su thì mới có được bình an sâu thẳm trong tâm hồn của mình. Cũng vì lẽ đó mà Giáo hội muốn chúng ta đến với vua bình an Giê-su, nhất là trong ngày đầu năm mới, để đón nhận lấy Giê-su, vua bình an đến với chính mình. Để nhờ đó, chúng ta sẽ có được bình an đích thực và ra đi trao ban bình an đó cho những người khác. Nhờ đó, khắp nơi, từ gia đình đến lớp học, công sở… sẽ được hưởng bình an của vua Giê-su. Điều mà chúng ta cầu nguyện được Thiên Chúa đón nhận nhất, chắc chắn đó là bình an. Chúng ta cứ thành tâm cầu nguyện với vua Bình An Giê-su thì chúng ta sẽ được nhận lời.

Cầu nguyện với Vua Bình An !

Lạy Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô, là Đức Chúa, là Cứu Chúa và là Vua Bình An của chúng con, hợp với Mẹ Maria, Mẹ của Chúa và cũng là Mẹ của chúng con, chúng con cảm tạ Chúa, vì đã ban cho chúng con có một người Mẹ tuyệt vời để nâng đỡ lòng tin, lòng mến và cả lòng cậy trông sắt son vào Người cho mỗi người chúng con. Chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, thêm sức cho chúng con, để chúng con luôn trung thành với những gì mà Chúa đã dạy dỗ chúng con và ra đi, lên đường loan Tin Mừng bình an của Chúa và trở thành những sứ giả, những chứng nhân của vua Bình An Giê-su. Amen.

Bài đọc thêm: Hạnh phúc tuyệt vời nhất

Lm.Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận
error: Content is protected !!