Icon Collap
...
Trang chủ / Vũ khí chiến thắng Satan !

Vũ khí chiến thắng Satan !

Mùa Chay Thánh thường được gọi là mùa chiến đấu, kéo dài 40 đêm ngày với đối thủ rất nặng ký là Satan. Để có thể đánh bại được Satan trong cuộc chiến tàn khốc này, Đức Giê-su đã đưa ra ba loại vũ khí rất linh nghiệm : đó là cầu nguyện – chay tịnh – bố thí. Ba loại vũ khí này tương đương với ba tử huyệt hay điểm huyệt mà Sa tan đã từng sử dụng để tấn công Đức Giê-su và những đồ đệ của Ngài. Tử huyệt thứ nhất nhắm vào thân xác. Tử huyệt thứ hai nhắm vào lòng tin. Tử huyệt thứ ba nhắm vào của cải, quyền lực trần gian. Giờ đây chúng ta cùng so chiếu và suy gẫm việc Đức Giê-su đã gởi những các vũ khí này để giúp chúng ta bảo vệ những tử huyệt mà Satan vẫn thường nhắm tới.

Vũ khí chiến thắng Satan !

Vũ khí chay tịnh và xác thịt !

Thánh Kinh cho chúng ta thấy tử huyệt đầu tiên mà Satan nhắm tới để tấn công Đức Giê-su trong hoang địa chính là thân xác. Chờ cho Đức Giê-su thấm đói, thấm mệt, sau 40 ngày đêm nhịn ăn, quỷ dữ mới đưa miếng ăn ra để dụ Ngài : “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi”. Sa tan chơi bài dùng gậy ông đập lưng ông. Thấy Đức Giê-su điều tiết làm chủ thân xác bằng việc nhịn ăn thì tên cám dỗ lại đánh vào thân xác khi bụng của Ngài đã đói lả, sức đã cạn kiệt. Đức Giê-su biết rõ thân xác vốn mỏng manh, yếu đuối, dễ sa ngã phạm tội nên Ngài đã nhịn ăn để khống chế, điều khiển được nó. Đúng là điểm yếu nhất phải được bảo vệ trước nhất. Trước sự tấn công nham hiểm của Satan, nhắm vào thời điểm thân xác đòi buộc nhất, Đức Giê-su đã bám vào lời Chúa đáp : “Đã có lời chép rằng : người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra”. Dù rất đói và dư quyền năng để làm ra bánh ngay, nhưng Đức Giê-su đã không dựa tự vào sức riêng của mình mà chỉ dựa vào lời của Thiên Chúa mà thôi. Như vậy, Đức Giê-su muốn dạy cho chúng ta biết khi thân xác càng yếu đuối thì chúng ta càng phải bám vào lời Chúa hay nói cách khác là phải cầu nguyện với Chúa để có sức chiến đấu, chứ không buông tay đầu hàng dễ dàng được.

Vũ khí cầu nguyện – thử thách !

Không thể đánh bại được Đức Giê-su bằng tử huyệt là thân xác, Sa tan chuyển hướng tấn công, nhắm vào một tử huyệt khác đó là thử thách lòng tin của Ngài. Tên cám dỗ đã đưa Đức Giê-su đến thành thánh Giêrusalem và đặt Ngài ở trên nóc Đền thờ, rồi mới thách thức Đức Giê-su : “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi ! Vì đã có lời chép rằng : Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá”. Quỷ dữ dùng lời Chúa để xem Đức Giê-su có làm theo như Ngài đã nói : “Sống bởi mọi lời miệng Thiên Chúa phán không ?” Nhưng Đức Giê-su biết rõ tiểu xảo cố ý giải thích sai Tv 91 của quỷ nên đã nói : “Nhưng cũng có lời chép rằng: ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”. Như vậy, Đức Giê-su đã vạch trần mưu mô thử thách lòng tin của Đức Giê-su vào sự hiện diện thường trực, sự ở cùng của Chúa Cha nơi Ngài như chính Đức Giê-su đã nói : “Ta ở trong Cha. Cha ở trong Ta. Ta với Cha là một. Ai thấy Ta là thấy Chúa Cha”. Như vậy, để có thể thoát ra khỏi tử huyệt khi bị thử thách lòng tin về việc Chúa có hiện diện, có ở với chúng ta thường trực, nhất là trong những giờ cầu nguyện không, thì chúng ta phải theo gương Đức Giê-su là bám chặt vào Kinh Thánh, vào lời Chúa để biết ứng xử trong mọi trường hợp, nhất là khi rơi vào trạng thái nghi ngờ về sự hiện diện thật của Thiên Chúa, nhất là trong những giờ cầu nguyện hay cử hành phụng vụ thánh.

Vũ khí bố thí – ngẫu tượng !

Không thể đánh bại Đức Giê-su ở hai tử huyệt quan trọng là thân xác và lòng tin, Satan nhắm vào tử huyệt mới đó là của cải, vinh quang, danh dự của trần gian. Nó đã đưa Đức Giê-su lên một ngọn núi cao, cho Ngài thấy tất cả của cải, vinh quang, danh dự của trần gian và nói rằng : “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi”. Lần này Satan không cần dùng Kinh thánh nữa mà đưa ra những vinh hoa, lợi lộc trần gian để đổi lấy chức vị được làm Thiên Chúa, nghĩa là bắt Đức Giê-su phải bái lạy, thần phục nó. Nhưng Đức Giê-su đã quát mắng nó: “Satan kia, xéo đi ! Vì có lời chép rằng : ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình Người mà thôi”. Đức Giê-su không thèm màng đến những thứ như của cải, vinh hoa, lợi lộc của thế gian này mà còn quát mắng quỷ xéo đi và nhắc lại ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và chỉ thờ phượng một mình Người mà thôi. Như vậy, Đức Giê-su tái khẳng định vị thế Thiên Chúa của mình và yêu cầu Satan phải đứng đúng vị trí của nó. Bởi thế, để có thể thoát ra khỏi của cải, danh lợi thế gian, cách tốt nhất là chúng ta biết quảng đại cho đi, giúp đỡ những người khác. Càng biết cho đi chúng ta càng thoát dễ ra khỏi những ngẫu tượng do con người tạo ra. Nhưng điều quan trọng nhất là việc sử dụng những vũ khí đặc biệt này phải được thực hiện trong khiêm nhường, chân thật, không giả hình giả bộ, thì mới có khả năng bảo vệ những tử huyệt mà Satan thường tấn công.

Cầu nguyện với Chúa Giê-su ! 

Lạy Chúa Giê-su, Chúa không chỉ đánh bại Satan trong cuộc chiến sa mạc mà còn chỉ ra cho chúng con những thứ vũ khí đặc biệt hữu ích, có khả năng bảo vệ, che chở chúng con khỏi những đòn tấn công hiểm độc của quỷ dữ. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa. Chúng con nguyện xin Chúa giúp chúng con biết sử dụng những vũ khí này cách khôn ngoan, theo đúng ý Chúa. Nhờ đó chúng con mới có thể giành được chiến thắng trong cuộc chiến sa mạc 40 đêm ngày của Mùa Chay Thánh này và sẽ được phục sinh vinh hiển với Chúa. Amen.

Bài đọc thêm: Mùa chay – Mùa chiến đấu !

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Nguồn: svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!