Hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta về sự cần thiết và sức mạnh của lời cầu nguyện. Chúng ta không thể hiểu được đời sống Kitô hữu nếu không có mối quan hệ với Chúa, và trọng tâm của mối quan hệ đó chính là cầu nguyện. Cuộc sống dưới thế của chúng ta là cuộc sống của những người hành hương, nhưng lời cầu nguyện đưa chúng ta đến gần Chúa hơn, mở ra cánh cửa tình yêu bao la của Người và cho chúng ta nếm trước những thú vui trên thiên đàng. Vì thế, đời sống Kitô hữu là một lời cầu xin và tìm kiếm liên tục: “Hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt 7:7), Chúa Giêsu đã nói với chúng ta như thế.
Bài đọc thêm: Sứ điệp Mùa Chay 2025 của Đức Thánh Cha
Đồng thời, lời cầu nguyện dần dần biến đổi trái tim bằng đá thành trái tim bằng thịt: ” Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao ? “ (Mt 7:11). Tóm tắt hay nhất về những điều chúng ta có thể cầu xin Thiên Chúa được tìm thấy trong Kinh Lạy Cha: “Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (x. Mt 6:10). Khi cầu nguyện, chúng ta không thể cầu xin điều gì ngoài điều thực sự tốt lành. Không ai mong muốn điều có hại cho mình; và chúng ta cũng không thể muốn điều đó cho người khác.
Có một số người phàn nàn rằng Chúa không lắng nghe họ, vì họ không thấy kết quả ngay lập tức, hoặc vì họ nghĩ rằng Chúa không yêu thương họ. Do đó, không phải là vô ích khi nhớ đến lời khuyên của Thánh Giêrônimô : ” Chúng ta hãy chắc chắn rằng Chúa sẽ ban ơn cho những ai cầu xin, rằng ai tìm kiếm thì sẽ thấy, và rằng ai gõ cửa thì cửa sẽ mở: rõ ràng là ai chưa nhận được, chưa tìm thấy và chưa được mở cho, là vì đã không xin tốt, chưa tìm kiếm tốt và chưa gõ cửa tốt.” Vì vậy, trước tiên chúng ta hãy cầu xin Chúa làm cho tấm lòng chúng ta trở nên tốt lành như lòng của Chúa Giêsu Kitô.
Bài đọc thêm: Ăn chay để trở về với chàng rể
Đức Bênêđictô XVI đã quả quyết với chúng ta rằng: “Nếu không có trời, thì quyền lực trần gian chỉ là mơ hồ và mong manh. Chỉ có quyền năng được đặt dưới tiêu chuẩn và sự phán xét của thiên đàng, tức là của Thiên Chúa, thì mới có thể là quyền năng hướng đến điều thiện, hướng đến những sự tốt lành”.
Cha Joaquim MESEGUER Garcia – (Rubí, Barcelona, Tây Ban Nha)