Tin Mừng Chúa Nhật thứ ba Mùa Chay hôm nay kêu gọi chúng ta sám hối và hoán cải. Hay đúng hơn là yêu cầu chúng ta phải biết thay đổi cuộc sống.Theo ngôn ngữ của Phúc Âm, thì từ “hoán cải” có nghĩa là thay đổi thái độ bên trong và cả phong cách bên ngoài của một người. Đây là một trong những từ được sử dụng nhiều nhất trong Phúc Âm. Chúng ta hãy nhớ rằng trước khi Chúa Giêsu đến, Thánh Gioan Tẩy Giả đã tóm tắt lời rao giảng của mình bằng câu nói này: “Hãy chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội” (Mc 1:4). Và ngay sau đó, lời rao giảng của Chúa Giêsu cũng được tóm tắt trong những lời này: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1:15).
Bài đọc thêm: Tôi sẽ trở về cùng Cha tôi!
Tuy nhiên, bài đọc hôm nay có những đặc điểm riêng, đòi hỏi sự chú ý trung thành và phản ứng phù hợp. Có thể nói rằng phần đầu, với hai chi tiết lịch sử (những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, và mười tám người bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết), chứa đựng một mối đe dọa. Không thể diễn đạt theo cách nào khác được! Chúng ta lấy làm tiếc về hai điều bất hạnh này – và chúng ta đã phải chịu đựng và than khóc vào thời điểm đó – nhưng Chúa Giêsu Kitô, rất nghiêm túc, nói với tất cả chúng ta: “Nếu anh em không chịu sám hối, thì anh em cũng sẽ chết hết y như vậy” (Lc 13:5).
Điều này cho chúng ta thấy hai vấn đề: Trước tiên là sự nghiêm túc tuyệt đối trong cam kết của người Kitô hữu. Tiếp đến, là Kitô hữu, nếu không cố gắng tuân theo ý Chúa, chúng ta sẽ có nguy cơ chết, không phải ở thế gian này, mà tệ hơn nhiều là ở thế giới bên kia: đó là sự diệt vong vĩnh viễn. Hai cái chết trong văn bản này chỉ là hình ảnh của một cái chết khác, không thể so sánh với cái chết đầu tiên.
Bài đọc thêm: Vào Chùa tu tiếp – phần II.
Mọi Kitô hữu đều biết nhu cầu thay đổi cuộc sống có ý nghĩa như thế nào đối với họ. Không ai được miễn trừ . Tuy nhiên, nếu điều này làm chúng ta lo lắng, thì ở phần thứ hai cũng trong Tin Mừng hôm nay, sẽ an ủi và khích lệ chúng ta qua dụ ngôn cây vả trồng trong vườn nho . “Người trồng nho“, tức là Chúa Giêsu, xin Ông Chủ vườn nho, tức là Chúa Cha – Cha của Người, kiên nhẫn đợi thêm một năm nữa. Trong thời gian này, Người sẽ làm mọi điều có thể (thậm chí là điều không thể mà Người cũng làm, bằng cách Người vui lòng chết vì chúng ta) để cây nho sinh hoa trái. Cây nho đó là chính mỗi người chúng ta.
Vậy thì trong Mùa Chay này, ngay trong hôm nay, chúng ta hãy thay đổi cuộc sống của chúng ta! Đây là toàn bộ thông điệp của Mùa Chay. Chúng ta hãy nghiêm túc xem xét vấn đề này. Các vị thánh – chẳng hạn như Thánh I-nha-xi-ô, mặc dù bắt đầu muộn – nhưng nhờ ơn Chúa, ngài đã thay đổi hẳn cuộc sống của mình và đã khuyến khích, giúp đỡ được rất nhiều người thay đổi.
Đức Hồng y Jorge MEJÍA
Archiviste et Bibliothécaire de la S.R.I. (Città del Vaticano, Saint-Sige)