Hôm nay, ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, là lúc sự hoàn tất lời hứa mà Đức Kitô đã ban cho các Tông đồ được thể hiện. Chính vào buổi tối ngày Phục Sinh, Người đã thổi hơi trên các ông và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22). Việc Chúa Thánh Thần hiện xuống vào ngày lễ Ngũ Tuần là sự canh tân và hoàn tất cách trọn vẹn hồng ân đó một cách long trọng và với những biểu hiện bên ngoài. Như thế, mầu nhiệm Vượt Qua đạt đến đỉnh điểm.
Thánh Thần mà Chúa Giêsu thông truyền tạo ra trong các môn đệ một tình trạng con người mới và một cảm giác hiệp nhất. Khi lòng kiêu hãnh của con người dâng cao đến mức chống lại Thiên Chúa bằng cách muốn xây Tháp Babel, thì Thiên Chúa làm xáo trộn ngôn ngữ và họ không còn có thể hiểu nhau nữa. Vào Lễ Hiện Xuống, điều ngược lại đã xảy ra: nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, các Tông đồ được những người thuộc các dân tộc và ngôn ngữ khác nhau hiểu được.
Bài đọc thêm: Môn đệ Chúa Giêsu thương!

Bài đọc thêm: Nỗi ám ảnh kinh hoàng – phần III.
Chúa Thánh Thần là người Thầy nội tâm, Đấng dẫn người môn đệ đến với chân lý, thúc đẩy họ làm điều thiện, an ủi họ trong đau khổ, biến đổi họ từ bên trong, và ban cho họ một sức mạnh và khả năng mới. Vào ngày lễ Ngũ Tuần đầu tiên trong kỷ nguyên Kitô giáo, các Tông đồ quy tụ lại cùng với Đức Maria, và các ngài cầu nguyện. Sự tĩnh lặng nội tâm, thái độ cầu nguyện là điều hoàn toàn cần thiết để đón nhận Chúa Thánh Thần. “Bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một.” (Cv 2,2–3). Và tất cả đều được tràn đầy Thánh Thần, và bắt đầu mạnh dạn rao giảng. Những con người từng sợ hãi nay đã trở thành những nhà giảng thuyết can đảm, không sợ tù đày, tra tấn hay tử đạo. Điều đó là lẽ đương nhiên: vì sức mạnh của Chúa Thánh Thần đang ở với họ.
Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, là linh hồn của linh hồn tôi, là sự sống của cuộc sống tôi, là bản thể của bản thể tôi; Ngài là Đấng thánh hóa tôi, là Đấng ngự trong nội tâm sâu thẳm nhất của tôi. Để đạt đến sự trưởng thành trong đời sống đức tin, mối quan hệ của chúng ta với Ngài phải ngày càng trở nên có ý thức hơn, cá nhân hơn. Trong ngày mừng Lễ Hiện Xuống này, chúng ta hãy mở toang cánh cửa nội tâm của mình.
Đức Tổng Giám mục José Ángel SAIZ Meneses
Tổng Giám mục Tổng giáo phận Seville (Sevilla, Tây Ban Nha)