Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy làm sinh lợi cho Chúa !

Hãy làm sinh lợi cho Chúa !

Hôm nay, Tin Mừng trình bày cho chúng ta dụ ngôn về những đồng tiền: một khoản bạc mà một quý tộc trao cho các đầy tớ của mình trước khi lên đường. Trước hết, hãy chú ý đến hoàn cảnh phát sinh dụ ngôn nơi Đức Giêsu. Người “đang đến gần” Giêrusalem, nơi Người sẽ chịu khổ nạn và sống lại. Các môn đệ “nghĩ rằng Nước Thiên Chúa sẽ xuất hiện ngay lập tức” (Lc 19,11). Chính trong bối cảnh ấy Đức Giêsu kể dụ ngôn này.

Qua dụ ngôn, Người dạy chúng ta rằng phải làm cho những ơn lành và khả năng Người đã trao cho ta sinh hoa kết quả — hay nói đúng hơn, những gì Người để lại cho từng người chúng ta. Chúng không thuộc về chúng ta hoàn toàn; chúng ta không thể tùy thích sử dụng; Người để chúng cho ta để chúng ta làm cho chúng sinh lợi. Những ai đã làm cho những đồng bạc sinh lời — nhiều hay ít — được chủ ngợi khen và ban thưởng. Còn đầy tớ lười biếng, người giấu bạc trong khăn mà không làm cho nó sinh lời, sẽ bị trách phạt và kết án.

Hãy làm sinh lợi cho Chúa !

Bài đọc thêm: Nước Thiên Chúa đã đến gần !

Vậy, người Kitô hữu tất nhiên phải chờ đợi – rõ ràng rồi! –  phải chờ đợi ngày Chúa trở lại.

Nhưng có hai điều kiện để lần gặp gỡ ấy được tràn đầy thiện ý.

– Thứ nhất, phải từ bỏ tính tò mò vô ích muốn biết chính xác giờ phút oai nghi và thắng lợi của cuộc trở lại. Người ta nói ở chỗ khác trong Tin Mừng rằng Người sẽ đến lúc người ta ít ngờ nhất. Vì vậy mọi suy đoán về việc này đều bị loại trừ! Hãy chờ đợi với hy vọng, nhưng là một thứ chờ đợi tin cậy, không pha lẫn thói tò mò vô ích.

– Thứ hai, đừng phung phí thời gian. Việc mong chờ cuộc gặp gỡ và hạnh phúc cuối cùng không phải là cái cớ để chúng ta không nghiêm túc với giây phút hiện tại. Thật vậy, đóng góp càng lớn mà mỗi người chúng ta thực hiện cho việc xây dựng Nước Thiên Chúa trong đời sống hiện tại, thì niềm vui và hạnh phúc của cuộc hội ngộ cuối cùng sẽ càng mãnh liệt.

Bài đọc thêm: Những nén bạc Chúa trao !

“Khi người Kitô hữu phung phí thời gian của mình trên trần gian, người ấy đặt mình vào nguy cơ đánh mất cả Thiên Đàng.” (Thánh Giusemaría Escrivá)

Và không thừa khi nhắc lại lời nghiêm khắc của Đức Giêsu đối với những kẻ chống nghịch: “Còn về kẻ thù của Ta – những kẻ không muốn Ta cai trị họ – hãy đưa họ đến đây mà xử tử trước mặt Ta.” (Lc 19,27)

Đức Phanxicô đã khích lệ chúng ta: “Bất cứ môi trường nào – dù xa xôi hay khó khăn đến đâu – cũng có thể trở thành nơi để làm triển nở các nén bạc Chúa trao. Không có hoàn cảnh hay địa điểm nào bị loại trừ khỏi sự hiện diện và chứng tá Kitô giáo.”

Cha Pere SUÑER Puig, SJ
(Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!