Icon Collap
...
Trang chủ / Nhận ra Chúa viếng thăm !

Nhận ra Chúa viếng thăm !

Hôm nay, hình ảnh Tin Mừng trình bày cho chúng ta là hình ảnh Chúa Giêsu “khóc thương” (Lc 19,41) vì thành thánh được Thiên Chúa tuyển chọn đã không nhận ra sự hiện diện của Đấng Cứu Độ mình. Khi nhìn vào thực tế thế giới hôm nay, chúng ta dễ dàng liên hệ lời than khóc này với Thành Thánh Giêrusalem, một nơi vừa là biểu tượng của ơn cứu độ, vừa là nguồn gốc của chia rẽ và đau thương.
Nhưng vượt lên trên hình ảnh lịch sử ấy, Giêrusalem còn là biểu tượng của dân được tuyển chọn, nghĩa là Hội Thánh, và theo nghĩa rộng hơn, là biểu tượng của thế giới mà Hội Thánh được sai đến để thực hiện sứ mạng của mình.
Bài đọc thêm: Hãy làm sinh lợi cho Chúa !

Nhận ra Chúa viếng thăm !

Nhìn vào thế giới ấy, chúng ta nhận ra một xã hội, dù đã đạt đến những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật, vẫn rên xiết và than khóc, vì bị bao quanh bởi chủ nghĩa ích kỷ, vì đã xây những bức tường bạo lực và hỗn loạn luân lý,chà đạp chính con người bằng xiềng xích của chủ nghĩa cá nhân phi nhân tính. Đó là một nhân loại không nhận ra Thiên Chúa đang viếng thăm mình (x. Lc 19,44).

Tuy nhiên, là Kitô hữu, chúng ta không thể chỉ dừng lại trong lời than khóc. Chúng ta không được làm ngôn sứ của sự tuyệt vọng, nhưng phải trở nên con người của niềm hy vọng. Chúng ta biết kết cục của lịch sử: Đức Kitô đã phá đổ mọi bức tường, bẻ gãy mọi xiềng xích; những giọt lệ Người rơi hôm nay là hình bóng của máu Người sẽ đổ ra để cứu chuộc chúng ta.

Thực vậy, Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện trong Hội Thánh của Người, đặc biệt nơi những người nghèo khổ và bé nhỏ. Chúng ta cần nhận ra sự hiện diện ấy, để cảm nghiệm được tình yêu dịu dàng của Đức Kitô dành cho chúng ta.

Bài đọc thêm: Tình yêu dành cho người nghèo
Thánh Ambrôsiô nói: “ Tình yêu của Người cao cả đến nỗi Người đã tự hạ mình trở nên nhỏ bé và khiêm nhu để chúng ta được lớn lên; Người đã để mình bị quấn trong khăn vải như một trẻ thơ, để giải thoát chúng ta khỏi xiềng xích tội lỗi; Người đã để bị đóng đinh trên thập giá, để chúng ta được đếm vào số các vì sao trên trời.”

Vì thế, chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa, và nhận ra sự hiện diện sống động của Đấng đang viếng thăm và cứu chuộc chúng ta giữa thế giới hôm nay.                                                   Đức Bênêđictô XVI đã quả quyết: “Thiên Chúa thật đã đến gặp gỡ chúng ta bằng sự dịu dàng đầy sức chinh phục của tình yêu.”

Cha Blas RUIZ López – (Ascó, Tarragona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!