Icon Collap
...
Trang chủ / Thiên Chúa của kẻ sống !

Thiên Chúa của kẻ sống !

Hôm nay, Lời Chúa nói với chúng ta về chủ đề cốt yếu: sự sống lại của kẻ chết. Thật lạ lùng, cũng như nhóm Xa-đốc, chúng ta cũng mệt mỏi vì đặt ra những câu hỏi vô ích và sai chỗ. Chúng ta muốn tìm lời giải cho những thực tại thuộc thế giới bên kia bằng những tiêu chuẩn của thế giới này, trong khi ở thế giới mai sau mọi sự sẽ hoàn toàn khác: “Còn những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.” (Lc 20,35). Nếu bắt đầu từ những tiền đề sai lầm, chúng ta sẽ đi đến những kết luận sai lầm.

Bài đọc thêm: Ma quỷ sẽ sàng anh em như sàng gạo !

Nếu chúng ta yêu thương nhau nhiều hơn và tốt hơn, chúng ta sẽ không lấy làm lạ khi trên trời không còn kiểu tình yêu độc chiếm như ta sống ở trần gian. Điều đó dễ hiểu, bởi vì nơi trần thế chúng ta bị giới hạn và khó vượt ra khỏi vòng tròn khép kín của mình. Nhưng trên thiên quốc, chúng ta sẽ yêu thương nhau bằng một trái tim tinh tuyền, không ghen tuông hay đố kỵ; và chúng ta sẽ yêu không chỉ người phối ngẫu, con cái hay họ hàng thân thích, mà là tất cả mọi người — không ngoại lệ, không phân biệt ngôn ngữ, quốc gia, chủng tộc hay văn hoá — bởi vì “tình yêu chân thật có một sức mạnh phi thường” (thánh Pôlinô thành Nola).

Thiên Chúa của kẻ sống !

Thật rất hữu ích khi nghe những lời Kinh Thánh phát xuất từ chính miệng Đức Giêsu. Điều này làm ích cho chúng ta, bởi vì giữa bao nhiêu dao động, giữa bao mối bận tâm không cho chúng ta thời giờ suy nghĩ, và dưới ảnh hưởng của nền văn hóa quanh ta vốn dường như phủ nhận sự sống đời đời, chúng ta có thể bị cám dỗ mà nghi ngờ sự sống lại của kẻ chết.

Bài đọc thêm: Cái làm khổ tôi !

Vâng, thật ích lợi biết bao khi chính Chúa cho chúng ta biết rằng có một tương lai vượt trên sự hủy diệt của thân xác và thế giới phù du này: “Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.” (Lc 20,37-38).

Đức Phanxicô đã giải thích cho chúng ta cách rõ ràng: “Ngay trên trần gian này, qua cầu nguyện, qua các Bí tích, qua tình huynh đệ, chúng ta được gặp gỡ Đức Giêsu và tình yêu của Người; nhờ đó, chúng ta có thể nếm trước niềm vui của đời sống phục sinh.”

Cha Ramon CORTS Blay
(Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!