Icon Collap
...
Trang chủ / Tất cả sẽ bị phá hủy !

Tất cả sẽ bị phá hủy !

Hôm nay, chúng ta lắng nghe với sự kinh ngạc lời cảnh báo nghiêm khắc của Chúa: “Điều mà anh em đang chiêm ngưỡng đây, sẽ đến những ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào: tất cả sẽ bị phá hủy (Lc 21,6).

Những lời của Đức Giêsu hoàn toàn đối lập với cái mà người ta gọi là “nền văn hóa tiến bộ vô hạn của nhân loại”, hay đúng hơn, là quan niệm của một vài bộ óc nhỏ bé thuộc giới khoa học–kỹ thuật và chính trị–quân sự, cho rằng loài người đang tiến lên không ngừng.

Bắt đầu từ đâu? Sẽ đi tới đâu? Điều đó chẳng ai biết và cũng chẳng ai có thể biết, ngoại trừ một thứ vật chất được cho là vĩnh cửu vốn chối bỏ Thiên Chúa và chiếm đoạt những thuộc tính của Người.

Bài đọc thêm: Sứ điệp từ hoả ngục

Thật là biết bao điều người ta cố nhồi nhét cho chúng ta, những điều phủ nhận tương quan của con người với sự giới hạn và sự mong manh vốn là bản chất của thân phận nhân sinh!

Còn chúng ta, các môn đệ của Con Thiên Chúa làm người – Đức Giêsu –, chúng ta lắng nghe lời Người, đón nhận và suy niệm những lời ấy. Đây là điều Người nói với chúng ta: Anh em hãy coi chừng, đừng để bị lừa gạt” (Lc 21,8).

Chính Đấng đã đến để làm chứng cho sự thật nói điều đó với chúng ta, và Người khẳng định rằng ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng Người.

Tất cả sẽ bị phá hủy !

Và Người còn bảo đảm với chúng ta rằng: “Nhưng không phải là tận cùng ngay đâu” (Lc 21,9). Nghĩa là:
– Một mặt, chúng ta vẫn còn thời gian để được cứu độ, và việc tận dụng thời gian đó là trách nhiệm của chúng ta.
– Mặt khác, dù sao đi nữa, ngày tận cùng vẫn sẽ đến. Vâng, Đức Giêsu sẽ đến “để phán xét kẻ sống và kẻ chết”, như chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính.

Bài đọc thêm: Cái làm khổ tôi !

Nhưng chúng ta hãy an tâm, chỉ vài câu sau đó, Đức Giêsu lại khích lệ và an ủi chúng ta bằng những lời nhân danh chính Người :

Ai bền đỗ đến cùng, người ấy sẽ được cứu độ”. (Lc 21,19).

Trong âm hưởng thân tình đó , chúng ta hãy khích lệ nhau bằng sức mạnh của một thánh thi Kitô giáo: “Hãy kiên trì, vì chúng ta đã gần chạm tới đỉnh cao rồi!”

Cha Antoni ORIOL Tataret
(Vic, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!