Icon Collap
...
Trang chủ / Lệnh truyền cuối cùng !

Lệnh truyền cuối cùng !

Hôm nay, chúng ta suy ngắm những lời cuối cùng của Đức Giê-su trước khi Người trở về cùng Chúa Cha. Đó là giây phút ngay trước biến cố Thăng Thiên. Đây cũng chính là những lời sau cùng mà các Tông Đồ được nghe trực tiếp từ miệng Đức Giê-su Ki-tô.

Những lời sau cùng của một người trước khi họ ra đi thật quan trọng biết bao! Người ta thường giữ chúng trong cõi lòng, ở một chỗ rất riêng. Lại càng quan trọng hơn khi người nói những lời ấy chính là Thiên Chúa nhập thể làm người, Đấng đã đến trần gian và trao hiến chính mình cho đến chết, để giải thoát chúng ta khỏi sự dữ, khỏi tội lỗi và khỏi cái chết, và ban cho chúng ta Sự Sống qua cuộc Phục Sinh của Người. Những lời ấy quan trọng biết bao! Quan trọng vì Đấng nói ra chúng: chính là Thiên Chúa. Quan trọng vì nội dung của chúng: chính là Tin Mừng. Quan trọng vì đối tượng nhận: là toàn thể nhân loại.

Bài đọc thêm: Những tôi tớ của thiên Chúa

Bài đọc thêm: Vẫn chưa là cô gái

Tôi rất hiểu tâm tình của thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê trước những lời này! Vị thừa sai vĩ đại ấy đã băng qua những vùng đất xa xôi của Ấn Độ, Nhật Bản và nhiều nơi khác, với một trái tim bừng cháy lửa truyền giáo. Ngài trung thành thi hành lệnh truyền của Đức Giê-su, và đã kinh nghiệm những dấu lạ mà Đức Kitô nói sẽ theo sau các tông đồ đích thực của Người: “Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, họ sẽ nói những ngôn ngữ mới, họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc họ cũng không bị hại; họ sẽ đặt tay trên những người bệnh và họ được chữa lành” (Mc 16,17-18).

Thật vậy, lời giảng và chứng tá của ngài được kèm theo bởi rất nhiều những việc chữa lành. Cũng có những đoàn người đông đảo kéo đến để xin được lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. Nhiều khi, khi đêm xuống, ngài không còn nhấc nổi cánh tay phải vì đau, do đã dành trọn cả ngày để ban phép Rửa. Ngoài những gian truân ấy, ngài còn phải học biết những ngôn ngữ mới. Như thế, những điều Tin Mừng hôm nay thuật lại đã ứng nghiệm nơi ngài.

Cũng vậy, bạn và tôinhờ bí tích Rửa Tộichúng ta đón nhận sứ điệp của Đức Giêsu, Đấng biến chúng ta thành những sứ giả của Thiên Chúa, những tông đồ truyền giáo, mang Tin Mừng đến cho mọi người. Hãy giữ lời Chúa trong trái tim mình và mạnh dạn lên đường, không sợ hãi, để đem Tin Mừng đến khắp mọi nơi.

Cha Eduard MARTÍNEZ Quinto
(Mirasol, Barcelona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận
error: Content is protected !!