Hôm nay, khi chúng ta vừa trải qua trải nghiệm sâu sắc về sự ra đời của Hài Nhi Giêsu, thì bối cảnh phụng vụ lại thay đổi. Chúng ta có thể nghĩ rằng việc kỷ niệm một vị tử đạo không hợp với niềm hân hoan của Giáng Sinh… Nhưng cái chết tử đạo của Thánh Stêphanô, mà chúng ta tôn kính như vị tử đạo tiên khởi của Kitô giáo, hoàn toàn phù hợp với thần học về Nhập Thể của Con Thiên Chúa. Giêsu đến thế gian để đổ máu Ngài cho chúng ta. Stêphanô là người đầu tiên đổ máu mình cho Giêsu.

Bài đọc thêm: Ki-tô hữu tử đạo tiên khởi !
Chúng ta đọc trong Tin Mừng cách chính Giêsu đã báo trước: “Người ta sẽ nộp anh em cho các tòa án… anh em sẽ bị đưa trước các thượng tế và vua chúa để làm chứng” (Mt 10,17.18). Chính xác, “tử đạo” có nghĩa đúng là như vậy: làm chứng.
Lời chứng này, bằng lời nói và hành động, được thực hiện nhờ Thần Khí Chúa: “Thần Khí của Cha các ngươi (…) sẽ nói qua các ngươi” (Mt 10,19). Như chúng ta đọc trong Sách Công Vụ Tông Đồ, chương 7, Stêphanô, khi bị đưa ra tòa, đã giảng dạy xuất sắc, trình bày toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước và chứng minh rằng tất cả đều hội tụ nơi Tân Ước trong con người Giêsu. Mọi điều tiên tri và các lời dạy của các tổ phụ đều được thực hiện nơi Người.
Bài đọc thêm: Hoa trái các thánh tử đạo !
Trong câu chuyện về cái chết tử đạo của ngài, chúng ta còn thấy một ẩn dụ rất đẹp về Ba Ngôi: “Stêphanô, đầy Thánh Thần, nhìn chăm chú lên trời và thấy vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa” (Cv 7,55). Trải nghiệm của ngài như một loại thưởng thức trước Vinh Quang Trời Cao. Và Stêphanô chết như Chúa Giêsu, tha thứ cho những người sát hại ngài: “Lạy Chúa, xin đừng kể tội này cho họ” (Cv 7,60); ngài cầu nguyện với lời của Thầy: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc mình làm” (Lc 23,34).
Chúng ta hãy cầu nguyện với Thánh Stêphanô – để chúng ta biết sống như ngài, tràn đầy Thánh Thần, để khi hướng mắt về trời, chúng ta thấy Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Trải nghiệm này sẽ giúp chúng ta sớm hưởng phần thưởng của trời ngay trên trần gian.
Cha Josep Mª MASSANA Mola OFM
(Barcelona, Tây Ban Nha)