Hôm nay, chúng ta nghe thánh Gioan kêu lên: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian”(Ga1,29) khi ông nhìn thấy Đức Giê-su. Những người lúc ấy hẳn đã nghĩ gì? Còn chúng ta, chúng ta hiểu thế nào? Trong cử hành Thánh Thể, tất cả chúng ta đều cầu nguyện: “Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con / xin ban bình an cho chúng con”. Và linh mục mời gọi các tín hữu lên rước lễ khi nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian”.
Chúng ta hãy chắc chắn rằng, khi thánh Gioan nói “Đây là Chiên Thiên Chúa…”, mọi người đều hiểu chính xác ý nghĩa của lời ấy, bởi vì “Chiên” là một hình ảnh mang tính Mê-si-a mà các ngôn sứ, đặc biệt là ngôn sứ Isaia, đã sử dụng, và điều này rất quen thuộc đối với mọi người Do Thái đạo hạnh.
Hơn nữa, con chiên là con vật nhỏ mà dân It-ra-en dâng làm lễ tế để kỷ niệm lễ Vượt Qua, cuộc giải phóng khỏi Ai Cập; bữa tiệc Vượt Qua được cử hành với một con chiên.
Bài đọc thêm: Anh em cũng làm chứng!

Bài đọc thêm: Có tự do mới có tình yêu
Ngay cả các Tông đồ và các Giáo phụ của Hội Thánh cũng nói với chúng ta rằng Con Chiên là biểu tượng của sự tinh tuyền, đơn sơ, nhân hậu, hiền lành, trong trắng… và Đức Ki-tô chính là Sự Tinh Tuyền, Sự Đơn Sơ, Sự Nhân Hậu, Sự Hiền Lành, Sự Trong Trắng. Thánh Phêrô nói: “Anh em đã được giải thoát (…) không phải bằng những gì hay hư nát, nhưng bằng máu quý báu của Con Chiên không tỳ vết, không hoen ố: máu của Đức Ki-tô”(1Pr 1,18-19). Thánh Gioan trong sách Khải Huyền dùng danh xưng “Con Chiên” hơn ba mươi lần để chỉ Đức Ki-tô.
Đức Kitô là Con Chiên xóa bỏ tội trần gian, Đấng đã bị hiến tế để chúng ta được lãnh nhận ân sủng. Chúng ta hãy chiến đấu để luôn sống trong ân sủng, hãy chống lại tội lỗi, hãy ghét bỏ tội lỗi. Vẻ đẹp của một linh hồn đang ở trong ân sủng Thiên Chúa cao quý đến mức không kho tàng nào sánh được. Ân sủng làm cho chúng ta trở nên đẹp lòng Thiên Chúa và xứng đáng được yêu thương. Chính vì thế, trong kinh Vinh Danh của Thánh Lễ, người ta nói đến Bình an vốn dành riêng cho những người yêu mến Chúa, tức là những người đang ở trong tình trạng ân sủng.
Thánh Gioan Phaolô II đã tha thiết kêu gọi chúng ta sống trong bình an mà Con Chiên đã giành được cho chúng ta: “Hãy dấn thân sống trong tình trạng ân sủng. Đức Giê-su sinh ra tại Bêlem chính vì điều đó (…), sống trong tình trạng ân sủng là phẩm giá cao cả nhất, là niềm vui khôn tả, là bảo chứng cho bình an, là một lý tưởng tuyệt vời.”
Cha Joaquim FORTUNY Vizcarro
(Cunit, Tarragona, Tây Ban Nha)