Icon Collap
...
Trang chủ / Ông cứ về, con ông sống !

Ông cứ về, con ông sống !

Hôm nay chúng ta lại gặp Đức Giêsu tại Cana miền Galilê, nơi trước đây Người đã thực hiện phép lạ nổi tiếng là biến nước thành rượu. Và lần này Người lại làm một phép lạ mới: chữa lành con trai của một viên quan hoàng gia. Phép lạ thứ nhất thật ngoạn mục, nhưng phép lạ này có lẽ còn giá trị hơn: phép lạ trước chỉ giải quyết một sự lúng túng về vật chất, còn ở đây là mạng sống của một con người.

Điều đáng chú ý ở đây là Đức Giêsu hành động từ xa. Người không đi đến Caphácnaum để trực tiếp chữa người bệnh; Người trả lại sức khỏe cho cậu bé mà không cần rời Cana:
“Viên quan nói với Người: ‘Thưa Ngài, xin xuống trước khi con tôi chết!’ Đức Giêsu đáp: ‘Ông cứ về đi, con ông sống rồi’” (Ga 4,49-50).
Bài đọc thêm:  Xin Ngài cho con thấy !

Ông cứ về, con ông sống ! 

Điều này nhắc chúng ta rằng tất cả chúng ta đều có thể làm nhiều điều tốt từ xa, mà không cần phải có mặt tại nơi người ta kêu gọi lòng quảng đại của mình. Chẳng hạn, chúng ta giúp người nghèo ở xa bằng cách đóng góp tài chính cho các nhà truyền giáo của chúng ta hoặc cho những tổ chức Công giáo đang hoạt động ở đó. Chúng ta giúp người nghèo ở các khu ổ chuột của những thành phố lớn qua sự đóng góp cho các tổ chức như Caritas, mà không cần phải trực tiếp đến nơi. Chúng ta thậm chí còn có thể đem lại niềm vui lớn cho nhiều người ở xa mình bằng một cuộc điện thoại, một lá thư hay một tin nhắn điện tử.

 

Bài đọc thêm: Xả rác độc hại – Phần I
Rất thường khi chúng ta viện cớ rằng mình không thể hiện diện tận nơi nơi đang có những nhu cầu khẩn cấp. Đức Giêsu đã không tìm cớ như vậy; Người đã làm phép lạ.

Khoảng cách không phải là vấn đề khi cần sống quảng đại, vì lòng quảng đại phát xuất từ trái tim và vượt qua mọi biên giới. Như thánh Augustinô đã nói: “Người nào có đức ái trong lòng thì luôn tìm được điều gì đó để cho đi.”

Cha  Ramon Octavi SÁNCHEZ Valero – (Viladecans, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!