Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy đến với thánh Giu-se !

Hãy đến với thánh Giu-se !

Hôm nay Giáo Hội cử hành lễ trọng Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Maria. Đây giống như một khoảng dừng giữa bầu khí khắc khổ của mùa Chay. Nhưng niềm vui của ngày lễ này không ngăn cản chúng ta tiếp tục tiến bước trên con đường hoán cải vốn là đặc trưng của mùa Chay.

Thánh Giuse chính là người luôn ngước nhìn lên để cố gắng thích nghi với kế hoạch của Thiên Chúa. Đồng thời, ngài cũng là người khi nhìn đến người khác thì luôn cố gắng giải thích mọi hành động của họ theo chiều hướng tốt đẹp, để bảo vệ danh dự của họ. Chính trong hai khía cạnh của lòng tốt này mà thánh Giuse xuất hiện trong Tin Mừng hôm nay.
Bài đọc thêm: Hãy lao động như Thánh Giuse !

Thiên Chúa có một kế hoạch yêu thương dành cho mỗi người chúng ta, vì “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8). Nhưng những khó khăn trong cuộc sống đôi khi khiến chúng ta không nhận ra kế hoạch ấy. Và theo lẽ tự nhiên, chúng ta than phiền và từ chối những thập giá mà Chúa trao cho mình.Đối với thánh Giuse, hẳn đã rất khó khăn khi thấy rằng Đức Maria “trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1,18). Ngài đã quyết định rời bỏ bà, nhưng “một cách kín đáo” (Mt 1,19). Tuy nhiên, khi “thiên thần của Chúa hiện ra với ông trong giấc mộng” (Mt 1,20) và tỏ cho biết rằng ngài phải trở thành người cha hợp pháp của Hài Nhi, thì lập tức ngài vâng phục: “ông đón vợ mình về nhà” (Mt 1,24).
Bài đọc thêm: Hãy làm sinh lợi cho Chúa !

Mùa Chay là cơ hội tốt để khám phá điều Thiên Chúa mong đợi nơi chúng ta và củng cố quyết tâm thực hiện điều ấy. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa, như lời nguyện nhập lễ của Thánh lễ hôm nay:“Lạy Chúa, xin cho chúng con được trợ giúp nhờ công nghiệp của Đấng Phu Quân của Mẹ rất thánh Chúa.” Xin Chúa giúp chúng ta tiến bước trên con đường hoán cải, bằng cách noi gương thánh Giuse trong việc đón nhận thánh ý Thiên Chúa và thực thi đức ái đối với tha nhân. Đồng thời, chúng ta cũng hãy nhớ rằng: “Toàn thể Giáo Hội thánh thiện mắc nợ Đức Trinh Nữ Maria, vì nhờ Mẹ mà Giáo Hội đã nhận được Đức Kitô; nhưng sau Mẹ, chính thánh Giuse là người xứng đáng nhất với lòng biết ơn và sự tôn kính của chúng ta.”(Thánh Bernardinô thành Siena).

Đức cha Ramon MALLA Call
(Giám mục danh dự Lérida, Tây Ban Nha)

 

Bình luận
error: Content is protected !!