Hôm nay, niềm vui Phục Sinh đã biến những người phụ nữ đến viếng mộ trở thành những sứ giả can đảm của Đức Kitô. Trong lòng họ “tràn đầy niềm vui” vì lời loan báo của thiên thần rằng Thầy của họ đã sống lại. Rồi họ rời khỏi mộ và “chạy đi” báo tin cho các môn đệ. Họ không thể đứng yên; con tim họ sẽ như vỡ ra nếu không thể nói điều ấy cho mọi người.
Trong tâm hồn chúng ta vang lên lời của thánh Phaolô: “Quả thật, tình yêu của Đức Kitô thôi thúc chúng tôi” (2Cr 5,14).Và kìa, Đức Giêsu đã đến gặp họ: Người đã làm điều đó với bà Maria Mađalêna và bà Maria khác — đó là cách Đức Kitô cảm tạ và thưởng công cho lòng can đảm đi tìm Người từ sáng sớm — và Người cũng làm như thế với mọi người nam nữ của mọi thế hệ hôm nay. Hơn nữa, nhờ mầu nhiệm Nhập Thể, Đức Kitô đã kết hợp chính mình với từng người chúng ta.
Bài đọc thêm: Thiên Chúa gặp con người !

Phản ứng của các phụ nữ này trước sự hiện diện của Chúa diễn tả cách sâu sắc nhất những thái độ thẳm sâu của con người trước Đấng là Tạo Hóa và là Đấng Cứu Độ: Một sự quy phục hoàn toàn —và sự thờ lạy thẳm sâu: “họ ôm lấy chân Người và bái lạy Người” (Mt 28,9) —. Đó là một bài học lớn cho chúng ta! Các phụ nữ này đã chỉ cho chúng ta thái độ phải có đối với Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể. Đức Giêsu nói với các phụ nữ thánh thiện: “Đừng sợ!” (Mt 28,10). Chúa bảo họ đùng sợ gì ? Sợ Chúa ư? Không bao giờ, vì Người chính là Tình Yêu của mọi tình yêu chúng ta! Nhưng chúng ta phải sợ, sợ mất Người! — bởi vì chúng ta biết rõ những yếu đuối của mình. Vì thế, chúng ta phải ôm chặt lấy chân Người. Như các Tông đồ giữa cơn bão dữ dội, như các môn đệ trên đường Emmau, chúng ta thưa với Người: Lạy Chúa, xin đừng bỏ rơi chúng con!
Bài đọc thêm: Đức Giê-su là Thiên Chúa !
Và Thầy sai các phụ nữ đến với các môn đệ để họ cũng được thấy Người. Đó cũng chính là nhiệm vụ hằng ngày và là sứ mạng thần linh của chúng ta kể từ ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội: Loan báo Đức Kitô khắp nơi, “để mọi người có thể gặp được Đức Kitô, để Đức Kitô có thể đồng hành trên con đường cuộc sống với mỗi người, với sức mạnh của chân lý về con người và thế giới được chứa đựng trong mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu Độ, cùng với sức mạnh của tình yêu tỏa sáng từ đó” (Thánh Gioan Phaolô II).
Cha Joan COSTA Bou
(Barcelona, Tây Ban Nha)