Icon Collap
...
Trang chủ / Thầy đây mà, đừng sợ !

Thầy đây mà, đừng sợ !

Hôm nay, Đức Giêsu làm chúng ta ngỡ ngàng. Chúng ta vốn quen với một Đấng Cứu Độ luôn sẵn sàng chăm lo cho mọi nhu cầu thiếu thốn của con người, và không ngần ngại dùng đến quyền năng thần linh của mình. Thực vậy, câu chuyện diễn ra ngay sau phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi đám đông đang đói. Thế nhưng giờ đây, phép lạ lại khiến chúng ta bối rối: đi trên mặt biển dường như chỉ là một hành động để gây ấn tượng. Nhưng chắc chắn không phải vậy! Đức Giêsu đã từng loại bỏ việc sử dụng quyền năng thần linh để tìm kiếm vinh quang hay lợi ích cá nhân, khi ngay từ đầu sứ vụ, Người đã từ chối những cám dỗ của Ma Quỷ.

Thầy đây mà, đừng sợ !

Bài đọc thêm: Đừng sợ !

Khi đi trên mặt nước, Đức Giêsu Kitô cho thấy quyền năng của Người trên mọi loài thụ tạo. Nhưng chúng ta cũng có thể nhìn thấy nơi đó một hình ảnh về quyền năng của Người trên Ma Quỷ, được biểu tượng qua mặt hồ dậy sóng giữa đêm tối.

“Đừng sợ” (Ga 6,20), Người đã nói với các môn đệ lúc ấy. Và sau này, Người sẽ nói trong Nhà Tiệc Ly: “Hãy can đảm lên: Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33), Và cuối cùng, chính Đức Giêsu cũng nói với các phụ nữ vào sáng ngày Phục Sinh, sau khi sống lại từ cõi chết: “Đừng sợ.” Qua chứng tá của các Tông đồ, chúng ta biết được chiến thắng của Người trên những kẻ thù của con người là tội lỗi và sự chết. Vì thế, hôm nay, những lời ấy vang lên trong lòng chúng ta với một sức mạnh đặc biệt, bởi đó là lời của Đấng đang sống.

Những lời mà Đức Giêsu đã nói với Phêrô và các Tông đồ, thánh Gioan Phaolô II —người kế vị thánh Phêrô— cũng đã lặp lại khi bắt đầu triều đại Giáo hoàng của ngài: “Đừng sợ.” Đó là lời mời gọi mở rộng tâm hồn, mở rộng chính cuộc đời chúng ta cho Đấng Cứu Độ, để cùng với Người, chúng ta không còn sợ hãi trước những phong ba bão táp do kẻ thù của Đức Kitô gây ra.

Bài đọc thêm: Lời mời gọi can đảm

Trước sự yếu đuối của bản thân khi thi hành những sứ mạng mà Chúa trao phó (ơn gọi, một dự án tông đồ, một công việc phục vụ…), chúng ta được an ủi khi biết rằng Đức Maria —cũng là một thụ tạo như chúng ta— đã nghe chính những lời ấy, do thiên sứ nói trước khi Mẹ đón nhận sứ mạng mà Thiên Chúa dành cho mình. Chúng ta hãy học nơi Mẹ biết đón nhận lời mời gọi của Đức Giêsu mỗi ngày, trong mọi hoàn cảnh.

Cha  Vicenç GUINOT Gómez
(Sant Feliu de Llobregat, Tây Ban Nha
)

Bình luận
error: Content is protected !!