Hôm nay, chúng ta lại chiêm ngắm Đức Giêsu giữa các môn đệ, trong bầu khí thân tình. Người trao cho họ những điều có thể gọi là những lời căn dặn cuối cùng, những lời nói vào giây phút sau hết trước khi ra đi; vì thế, chúng mang một sức mạnh đặc biệt, như một bản di chúc.
Chúng ta hình dung Người ở trong phòng Tiệc Ly. Tại đó, Đức Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ, một lần nữa loan báo cuộc ra đi của mình, trao ban tình yêu huynh đệ và an ủi họ bằng cách ban Thánh Thể cũng như lời hứa về việc Chúa Thánh Thần sẽ đến (x. Ga 14). Khi đọc Tin Mừng này, ở chương 15, chúng ta gặp thấy lời kêu gọi hiệp nhất trong đức ái.
Bài đọc thêm: Thầy ở trong Chúa Cha !

Chúa không giấu các môn đệ những nguy hiểm và khó khăn họ sẽ gặp trong tương lai: “Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em” (Ga 1A5,20). Nhưng Người khuyên họ đừng nản lòng hay cảm thấy bị đè bẹp trước sự thù ghét của thế gian: Đức Giêsu lặp lại lời hứa sẽ gửi Đấng Bảo Trợ đến cho họ, bảo đảm sẽ trợ giúp trong mọi điều họ cầu xin, và sau cùng, Người cầu nguyện cùng Chúa Cha cho họ, cho tất cả chúng ta, trong lời nguyện tư tế của Người.
Bài đọc thêm: Tôi đã thấy Chúa !
Nguy cơ đối với chúng ta không đến từ bên ngoài: mối đe dọa đến từ chính chúng ta, khi tình yêu huynh đệ giữa các chi thể của Nhiệm Thể Đức Giêsu không còn hiện diện, và khi sự hiệp nhất giữa Thân Thể và Đầu của Thân Thể ấy không còn nữa. Lời khuyên của Đức Giêsu thật rõ ràng: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em không thể làm gì được” (Ga 15,5).
Các thế hệ Kitô hữu đầu tiên đã giữ một ý thức sống động về nhu cầu sống hiệp nhất trong đức ái. Đây là một chứng từ của một Giáo phụ, thánh Inhaxiô Antiôkia: “Hãy cùng nhau chạy đến trong sự hòa hợp như một đền thờ duy nhất của Thiên Chúa, một bàn thờ duy nhất, một Đức Kitô duy nhất phát xuất từ một Chúa Cha duy nhất.” Và đây nữa là lời nhắn nhủ của Đức Mẹ: “Người bảo gì, các con cứ làm theo” (Ga 2,5).
Cha Antoni CAROL Hostench
(Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)