Hôm nay, chúng ta lại được nghe tâm tình thân mật mà Đức Giêsu đã thổ lộ với chúng ta trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh: “Như Chúa Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến anh em” (Ga 15,9).
Tình yêu của Chúa Cha dành cho Chúa Con thật bao la, dịu dàng và sâu thẳm. Điều đó được bày tỏ trong sách Châm Ngôn, khi Người khẳng định rằng, từ trước khi bắt đầu mọi công trình của mình, “Ta đã ở bên Người như một nghệ nhân; ngày ngày Ta là niềm vui của Người, luôn luôn vui đùa trước mặt Người” (Cn 8,30).
Chính như thế mà Người yêu thương chúng ta, và khi loan báo điều ấy một cách tiên tri trong cùng cuốn sách, Người còn thêm: “vui đùa trên khắp mặt đất, và tìm thấy niềm vui giữa con cái loài người” (Cn 8,31).

Bài đọc thêm: Thiên Chúa yêu con người !
Chúa Cha yêu mến Chúa Con, và Đức Giêsu không ngừng nhắc nhở chúng ta điều đó: “Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi luôn làm điều đẹp ý Người” (Ga 8,29). Chính Chúa Cha đã công bố điều ấy khi từ trời có tiếng phán bên sông Giođan: “Con là Con yêu dấu của Cha; nơi Con, Cha hài lòng” (Mc 1,11), và sau này trên núi Tabor: “Đây là Con yêu dấu của Ta. Hãy nghe lời Người” (Mc 9,7).
Đức Giêsu đã đáp lại: “Abba”, nghĩa là “Cha ơi!”. Và giờ đây, Người nói với chúng ta: “Như Chúa Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến anh em”.
Vậy chúng ta phải làm gì? Hãy ở lại trong tình yêu của Người, tuân giữ các điều răn của Người, yêu mến thánh ý Chúa Cha. Đó chẳng phải là gương mẫu Người đã nêu sao? “Tôi luôn làm điều đẹp ý Người”.
Bài đọc thêm: Hãy tích trữ kho tàng !
Nhưng còn chúng ta, những kẻ yếu đuối, bất ổn, hèn nhát và — phải thú nhận — đôi khi còn xấu xa nữa, liệu chúng ta có mất mãi tình bạn của Người không? Chắc chắn là không! Vì Người sẽ không để chúng ta bị thử thách vượt quá sức mình.
Nhưng nếu có lúc chúng ta xa lìa các điều răn của Người, hãy xin Người ban ơn để chúng ta biết chạy trở về như người con hoang đàng, về nhà Cha, và lãnh nhận bí tích Hòa Giải để được tha thứ tội lỗi.
“Thầy cũng đã yêu mến anh em — Đức Giêsu nói với chúng ta —. Thầy nói với anh em điều này để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn” (Ga 15,9.11).
Cha Lluís RAVENTÓS Artés
(Tarragona, Tây Ban Nha)