Hôm nay, chúng ta bắt đầu Mười Ngày kính Chúa Thánh Thần. Khi sống lại bầu khí Nhà Tiệc Ly, chúng ta thấy Mẹ của Đức Giêsu, Mẹ là Đấng Chỉ Bảo đàng lành, trò chuyện với các Tông đồ. Một cuộc trò chuyện thân tình và phong phú biết bao!
Các ngài cùng nhau nhớ lại tất cả những niềm vui đã chia sẻ với Thầy. Những ngày Phục Sinh, biến cố Thăng Thiên và những lời hứa của Đức Giêsu. Những đau khổ của những ngày Thương Khó nay đã trở thành niềm vui. Bầu khí trong Nhà Tiệc Ly thật ấm áp biết bao! Và còn niềm vui đang chờ đợi các ngài nữa, như chính Đức Giêsu đã nói với các ngài!
Còn chúng ta, chúng ta biết rằng Đức Maria, Nữ Vương các Tông đồ, Hiền Thê của Chúa Thánh Thần, Mẹ của Hội Thánh sơ khai, đang hướng dẫn chúng ta để đón nhận các ơn và hoa trái của Chúa Thánh Thần. Các ơn cũng giống như cánh buồm của con thuyền: khi được căng lên và có gió – biểu tượng của ân sủng – thuận chiều, thì hành trình trở nên dễ dàng và nhanh chóng biết bao!
Bài đọc thêm: Cái làm khổ tôi – phần II.

Bài đọc thêm: Có thể chống lại Ma quỷ không?
Chúa cũng hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ biến những mệt nhọc của chúng ta thành niềm vui: “Niềm vui của anh em, không ai lấy mất được” (Ga 16,22), “Niềm vui của anh em sẽ nên trọn vẹn” (Ga 16,24).
Trong Thánh Vịnh 126,6 có nói: “Người ra đi, ra đi trong nước mắt, gieo hạt giống; người trở về, trở về trong tiếng hát, mang theo những bó lúa”.
Suốt tuần này, phụng vụ sẽ nói với chúng ta về sự trẻ trung lại, niềm hân hoan (nhảy mừng), và hạnh phúc chắc chắn, bền vững. Tất cả mời gọi chúng ta sống đời cầu nguyện.
Thánh Josephmaría nói: “Cha muốn con luôn vui tươi, vì niềm vui là phần không thể thiếu trên con đường của con. – Hãy xin cho mọi người cũng có được niềm vui siêu nhiên ấy”.
Để có sức khỏe thể lý và thiêng liêng, con người cần biết cười. Một khiếu hài hước đúng mực giúp ta biết sống. Thánh Phaolô nói: “Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28). Đó là một lời nguyện tắt rất hay: “Tất cả đều sinh ích!”; “Omnia in bonum!”.
Đức ông Joaquim FONT Gassol (Igualada, Barcelona, Tây Ban Nha)