Hôm nay, “hoa trái” và “cầu nguyện” là hai từ then chốt của bài Tin Mừng. Chúa đến gần một cây vả, nhưng chỉ thấy lá mà không có trái, nên Người đã nguyền rủa nó. Theo thánh Isidore thành Seville, thì “quả vả” và “hoa trái” có cùng một gốc từ.Ngày hôm sau, các Tông đồ ngạc nhiên thưa với Người: “Thưa Rabbi, kìa cây vả Thầy nguyền rủa đã khô héo rồi!” (Mc 11,21). Đáp lại, Đức Giêsu Kitô nói với các ông về đức tin và lời cầu nguyện: “Anh em hãy tin vào Thiên Chúa” (Mc 11,22).
Bài đọc thêm: Hãy duyệt xét lại lòng tin !

Có những người hầu như chẳng bao giờ cầu nguyện; và khi họ cầu nguyện, thì chỉ với hy vọng Thiên Chúa sẽ giải quyết giúp họ một vấn đề quá khó khăn mà họ không thấy lối thoát. Họ biện minh cho thái độ ấy bằng lời Đức Giêsu vừa nói: “Tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý.” (Mc 11,24). Họ có lý. Thật rất tự nhiên, dễ hiểu và chính đáng khi, trước những khó khăn vượt quá sức mình, chúng ta tín thác vào Thiên Chúa, vào một sức mạnh cao cả hơn chúng ta. Nhưng cũng cần nói thêm rằng mọi lời cầu nguyện đều “không nhằm một lợi ích thực dụng” (“Cha anh em đã biết anh em cần gì trước khi anh em cầu xin»: Mt 6,8), theo nghĩa là cầu nguyện không tạo ra một hiệu quả trực tiếp và tức thời như, chẳng hạn, việc bật công tắc để có ánh sáng. Chúng ta không thể xem những gì mình nhận được như là “phần thưởng đổi lấy” lời cầu nguyện, bởi vì mọi điều Thiên Chúa ban cho ta đều hoàn toàn là ân sủng nhưng không.Vậy có cần phải cầu nguyện không? Chắc chắn là có, bởi vì chính khi biết rằng mình đón nhận ân sủng cách nhưng không, lời cầu nguyện lại càng có giá trị hơn: vì nó “vô vị lợi” và “nhưng không”.
Bài đọc thêm: Cầu nguyện đúng ý Chúa !
Hơn nữa, lời cầu xin còn đem lại cho chúng ta ba lợi ích: trước hết là sự bình an nội tâm (gặp gỡ Đức Giêsu, người bạn của chúng ta, và tín thác nơi Thiên Chúa thật là điều đem lại an ủi);Kế đến, việc suy nghĩ, cân nhắc một vấn đề và biết cách trình bày nó thì cũng gần như đã giải quyết được vấn đề ấy;Cuối cùng, cầu nguyện giúp chúng ta phân định điều gì là thiện hảo và điều gì chỉ là một ý thích nhất thời.Và rồi, với ánh mắt đức tin, chúng ta sẽ hiểu lời Đức Giêsu: “Bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, chính Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con” (Ga 14,13).
Cha Agustí BOADAS Llavat OFM
(Barcelona, Tây Ban Nha)