Hôm nay, Đức Giê-su mời gọi chúng ta yêu thương. Yêu thương không giới hạn, bởi vì chính lòng thương xót là thước đo của tình yêu đích thực. Thiên Chúa là Tình Yêu. Người “cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (Mt 5,45). Con người, như là tia lửa phát xuất từ Thiên Chúa, phải không ngừng cố gắng để ngày càng trở nên giống Người hơn, “hầu trở nên con cái thật sự của Cha anh em trên trời”. Chúng ta sẽ gặp được dung nhan Đức Ki-tô ở đâu? Chính nơi người thân cận, nơi những người gần gũi chúng ta nhất.
Thật dễ để cảm thương những trẻ em đang chịu cảnh đói khát ở E-thi-o-pi-a khi nhìn thấy trên màn ảnh truyền hình, hoặc những người di dân cập bến mỗi ngày trên các bờ biển. Nhưng còn trong gia đình thì sao? Còn những đồng nghiệp nơi công sở thì sao? Còn người bà con xa đang sống cô đơn mà chúng ta có thể đến thăm để trò chuyện với họ một lúc thì sao?
Chúng ta đối xử với người khác như thế nào? Chúng ta yêu thương họ ra sao? Mỗi ngày chúng ta phục vụ họ bằng cách nào?
Thật dễ yêu thương những người yêu thương mình. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta tiến xa hơn, bởi vì: “Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi?” (Mt 5,46).
Bài đọc thêm: Hãy yêu thương kẻ thù !

Hãy yêu những người mà chúng ta biết chắc sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm, nụ cười hay sự giúp đỡ của chúng ta. Đơn giản chỉ vì họ thờ ơ với chúng ta. Người Ki-tô hữu, bất cứ người Ki-tô hữu nào, không được yêu thương theo kiểu “có tính toán”. Không chỉ đơn thuần trao một mẩu bánh hay một đồng tiền bố thí cho người đang chờ ở ngã tư đèn đỏ.
Người Ki-tô hữu phải trao ban chính bản thân mình. Đức Giê-su, khi hấp hối trên thập giá, đã tha thứ cho những kẻ đóng đinh Người. Không một lời trách móc, không một tiếng than phiền, không một cử chỉ oán hận…Yêu thương mà không mong đợi điều gì đáp trả. Khi yêu thương, chúng ta phải cất chiếc máy tính của mình đi. Sự hoàn thiện chính là yêu thương không giới hạn. Sự hoàn thiện ấy đang nằm trong tầm tay chúng ta giữa chính thế giới hôm nay, giữa những công việc thường ngày của chúng ta. Đó là khi ta làm điều mình phải làm trong từng hoàn cảnh, chứ không chỉ làm điều mình thích làm.
Bài đọc thêm: Có tự do mới có tình yêu
Trong tiệc cưới Ca-na, Mẹ Thiên Chúa nhận thấy khách dự tiệc đã hết rượu. Mẹ đã chủ động tiến đến và xin Chúa thực hiện phép lạ. Chúng ta cũng hãy cầu xin Người thực hiện nơi mình phép lạ này: biết nhận ra Chúa qua những nhu cầu của tha nhân. Khi đó, tình yêu của chúng ta sẽ ngày càng trở nên giống tình yêu vô biên của Cha trên trời.
Cha Iñaki Ballbé Turu
(Terrassa, Barcelona, Tây Ban Nha)