Hôm nay, chúng ta chiêm ngắm Thiên Chúa như một người nông phu quảng đại và đầy lòng vị tha, đang rộng tay gieo hạt giống. Người không hề tiếc rẻ bất cứ điều gì trong công trình cứu chuộc nhân loại, vì Người đã trao ban tất cả nơi chính Người Con của mình là Đức Giêsu Kitô. Như hạt giống được vùi sâu trong lòng đất (qua cái chết và việc mai táng), Đức Kitô đã trở nên nguồn mạch của sự sống và sự phục sinh nhờ cuộc Phục Sinh vinh hiển của Người.
Thiên Chúa là một người nông phu đầy kiên nhẫn. Thời gian thuộc về Chúa Cha, vì chỉ mình Người biết ngày nào, giờ nào (x. Mc 13,32) sẽ đến mùa gặt và mùa đập lúa. Thiên Chúa biết chờ đợi. Và chúng ta cũng phải biết chờ đợi, điều chỉnh chiếc đồng hồ hy vọng của mình cho hòa nhịp với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Thánh Giacôbê nói với chúng ta: “Kìa xem người nông phu mong chờ hoa màu quý giá của đất, kiên nhẫn đợi cho đến khi đất nhận được mưa đầu mùa và mưa cuối mùa” (Gc 5,7).

Bài đọc thêm: Người gieo giống vĩ đại !
Thiên Chúa chờ đợi mùa gặt và làm cho mùa màng lớn lên bằng ân sủng của Người. Còn chúng ta cũng không được phép ngủ quên, vì chúng ta phải cộng tác với ân sủng Thiên Chúa bằng sự đáp trả tích cực của mình, không được dựng nên những chướng ngại cản trở tác động biến đổi của Thiên Chúa.
Mùa màng của Thiên Chúa, được gieo trồng và lớn lên ngay trên trần gian này, là một thực tại có thể nhận thấy rõ qua những hoa trái của nó. Chúng ta có thể nhận ra điều ấy nơi những phép lạ đích thực và nơi những tấm gương thánh thiện đầy sức thuyết phục của biết bao người. Có rất nhiều người, sau khi đã nghe đủ mọi lời nói và tiếng ồn ào của thế gian, nay cảm thấy đói khát được lắng nghe Lời Thiên Chúa chân thật, ở nơi Lời ấy hiện diện sống động và được nhập thể.
Bài đọc thêm: Lời Thiên Chúa – Lời Quyền năng
Có hàng ngàn người đang sống sự gắn bó của mình với Đức Giêsu Kitô và với Hội Thánh bằng chính lòng nhiệt thành như những ngày đầu của Tin Mừng, bởi vì Lời Thiên Chúa “đã gặp được mảnh đất có thể nảy mầm và sinh hoa kết quả” (Thánh Augustinô). Vì thế, chúng ta phải củng cố tinh thần, nâng cao đời sống luân lý và hướng về tương lai với ánh mắt của đức tin.
Do đó, thành công của mùa gặt không hệ tại ở những chiến lược thuần túy của con người hay ở những kỹ thuật tiếp thị, nhưng ở sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa, Đấng “giàu lòng thương xót”, và ở quyền năng hữu hiệu của Chúa Thánh Thần, Đấng có thể biến đổi cuộc đời chúng ta, để chúng ta sinh những hoa trái ngọt ngào của đức ái và niềm vui có sức lan tỏa đến mọi người.
Đan sĩ Đan viện Montserrat
(Montserrat, Barcelona, Tây Ban Nha)