Hôm nay, Tin Mừng giúp chúng ta hướng cái nhìn vào nội tâm, để khám phá điều đang được ẩn giấu bên trong mình: “Nước Trời giống như kho báu chôn giấu trong một thửa ruộng“ (Mt 13,44).
Khi nói đến một kho báu, chúng ta nói đến một điều có giá trị vô song, đáng quý nhất trong tất cả. Đó không phải là những điều tuy hấp dẫn nhưng chóng qua và giá trị mong manh, như những thú vui hay những thỏa mãn tạm bợ của cuộc sống. Biết bao người đã vất vả tìm kiếm những điều ấy ở bên ngoài; nhưng khi đạt được và trải nghiệm rồi, họ vẫn cảm thấy lòng mình trống rỗng và không được thỏa mãn.
Kho báu mà Đức Giê-su nói đến được cất giấu nơi sâu thẳm tâm hồn chúng ta, ngay trong cốt lõi của chính con người mình. Đó chính là Nước Trời. Nước Trời là cuộc gặp gỡ đầy yêu thương và huyền nhiệm với Nguồn Mạch của Sự Sống, của Vẻ Đẹp, của Chân Lý và của Điều Thiện; là ở lại kết hiệp với Nguồn Mạch ấy cho đến khi cuộc lữ hành trần thế kết thúc. Lúc ấy, được giải thoát khỏi mọi thứ đồ trang sức giả tạo và vô ích của trần gian, Nước Trời mà chúng ta đã tìm kiếm và vun trồng bằng đức tin và tình yêu trong tận đáy lòng sẽ nở bừng như một đóa hoa, và ánh huy hoàng của kho báu ẩn giấu ấy sẽ được tỏ lộ.

Bài đọc thêm: Nước Trời ở giữa chúng ta !
Có những người như Thánh Phaolô hay người trộm lành trên thập giá đã bất ngờ, không hề dự liệu trước, được đối diện với Nước Trời, bởi vì đường lối của Thiên Chúa thì vô cùng nhiệm mầu. Thế nhưng, thông thường, để khám phá được kho báu ẩn giấu ấy, con người cần phải chủ động tìm kiếm: “Nước Trời còn giống như một thương gia đi tìm những viên ngọc quý” (Mt 13,45).
Có lẽ những người tìm được kho báu ấy là những người không dễ bằng lòng với những gì hời hợt; là những người không chấp nhận sống tầm thường; là những người mang trong mình những lý tưởng cao đẹp; hay là những con người dám phiêu lưu trên hành trình tìm kiếm chân lý.
Bài đọc thêm: Nuôi dưỡng tâm hồn và đời sống thiêng liêng
Trong lãnh vực trần thế, người ta thường gọi những người không chịu an phận hoặc không bằng lòng với hiện trạng là những người đầy tham vọng. Nhưng trong đời sống thiêng liêng, chúng ta gọi họ là các vị thánh. Các ngài không ngần ngại bán tất cả để mua cho được thửa ruộng có kho báu ấy.
Như Thánh Gioan Thánh Giá đã nói: “Muốn chiếm hữu tất cả, hãy cố gắng đừng sở hữu bất cứ điều gì.”
Cha Enric PRAT Jordana
(Sort, Lleida, Tây Ban Nha)