Hôm nay, Đức Giê-su cho chúng ta thấy Người muốn chúng ta cộng tác vào công trình cứu độ của Người biết bao.
Chính Đấng đã tạo dựng trời đất từ hư vô cũng có thể, bằng cùng một quyền năng ấy, dễ dàng tạo nên một bữa tiệc thịnh soạn để nuôi đám đông.
Thế nhưng, Người lại muốn thực hiện phép lạ từ chính điều ít ỏi mà các môn đệ có thể mang đến cho Người. Các ông thưa: “Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá” (Mt 14,17). Đức Giê-su bảo: “Hãy đem lại đây cho Thầy” (Mt 14,18).

Và chính từ bữa ăn nhỏ bé ấy—thậm chí còn không đủ cho một gia đình bình thường—Đức Giê-su đã làm nên phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi sống gần năm ngàn gia đình.
Chúa cũng đã hành động theo cách ấy trong tiệc cưới Ca-na. Đấng đã tạo dựng mọi đại dương hẳn có thể làm cho những chum đá hơn một trăm lít đầy ắp thứ rượu hảo hạng từ hư vô. Nhưng để thực hiện phép lạ, Người lại muốn có sự cộng tác của con người khi trước hết bảo họ đổ đầy nước vào các chum.
Bài đọc thêm: Mặc khải cho kẻ bé mọn !
Và chúng ta cũng thấy trong Bí tích Thánh Thể, Chúa vẫn áp dụng nguyên tắc ấy. Đức Giê-su, hiện diện trong Thánh Thể, không làm cho bánh và rượu xuất hiện từ hư vô, cũng không trực tiếp từ lúa mì hay trái nho, nhưng từ bánh và rượu, là thành quả lao động của con người.
Cố Hồng y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận, đã từng tự hỏi làm thế nào ngài có thể phục vụ Nước Thiên Chúa và chăm sóc các tín hữu, trong khi chính mình phải chịu đựng những đau khổ khắc nghiệt của cảnh biệt giam.
Khi nhận ra rằng từ trong phòng giam, ngài chẳng thể làm được bao nhiêu, ngài tự nhủ rằng ít ra mỗi ngày mình vẫn có thể dâng lên Chúa “năm chiếc bánh và hai con cá” của mình, còn phần còn lại Chúa sẽ thực hiện.
Và quả thật, Chúa đã làm cho những cố gắng nhỏ bé ấy sinh hoa kết quả dồi dào, biến chúng thành một chứng tá sống động, truyền cảm hứng không chỉ cho người Công giáo Việt Nam mà còn cho toàn thể Hội Thánh.
Bài đọc thêm: 4 chiến thật thông thường của ma quỷ
Hôm nay, Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta, những tông đồ của thời đại mới, “hãy cho họ ăn” (x. Mt 14,16). Điều quan trọng không phải là chúng ta có nhiều hay ít, nhưng là hãy trao tất cả cho Chúa và để Người hành động từ chính những gì chúng ta dâng hiến.
Cha Roger J. Landry
(Hyannis, Massachusetts, Hoa Kỳ)