Ngày nay, chúng ta thường nghe người ta nói: “Bây giờ chẳng còn ai có đức tin nữa.” Điều đáng chú ý là chính những người xin các cộng đoàn Kitô hữu rửa tội cho con mình, dạy giáo lý hoặc cử hành hôn phối lại thường nói như thế. Cách nói này phản ánh một cái nhìn khá bi quan về thế giới, như thể thời xưa luôn tốt đẹp hơn, còn ngày nay chúng ta đang sống vào buổi tàn của một thời đại, khi chẳng còn điều gì mới mẻ để nói hay để làm.
Mời xem thêm: Ta muốn lòng nhân từ !
Thực ra, đó thường là cảm nhận của những người trẻ. Họ buồn khi nhận ra thế giới đã thay đổi rất nhiều so với thời cha mẹ mình, những người có lẽ đã sống một đức tin mang tính truyền thống và phổ biến hơn. Vì thế, họ gặp khó khăn trong việc thích nghi với hoàn cảnh mới. Kinh nghiệm ấy dễ khiến họ cảm thấy thất vọng và mất khả năng phản ứng, trong khi thực ra họ có thể đang đứng trước ngưỡng cửa của một giai đoạn mới mà họ cần biết đón nhận và tận dụng. Đoạn Tin Mừng hôm nay hướng chúng ta đến hình ảnh một người mẹ ở miền Canaan. Bà đến cầu xin Đức Giêsu chữa lành cho con gái mình và tuyên xưng Người là Con vua Đavít: “Lạy Ngài là Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm” (Mt 15,22).

Chúa Giêsu hết sức ngạc nhiên trước lòng tin của bà và nói: “Này bà, lòng tin của bà thật lớn lao!” Trong những trường hợp như thế, Người không thể không đáp lại lời cầu xin của những ai chạy đến với Người: “Bà muốn sao thì sẽ được như vậy!” (Mt 15,28), cho dù điều ấy dường như không nằm trong chương trình ban đầu của Người. Chính trong thực tại của đời sống con người mà ân sủng Thiên Chúa được biểu lộ. Đức tin không phải là gia sản của một số ít người. Đức tin cũng không phải là tài sản riêng của những ai cho mình là đạo đức, hay của những người từng sống đạo sốt sắng, hoặc của những người mang một “nhãn hiệu” xã hội hay tôn giáo nào đó. Hành động của Thiên Chúa luôn đi trước hoạt động của Hội Thánh, và Chúa Thánh Thần đã âm thầm hoạt động trong tâm hồn con người. Nhiều khi, chính những người mà chúng ta không hề ngờ tới lại trở thành những người mang đến cho chúng ta một sứ điệp của Thiên Chúa, một lời khẩn cầu thay cho những người nghèo khổ và thiếu thốn nhất.
Bài đọc thêm: Lòng tin cứu chữa con !
Thánh Lêô Cả đã nói: “Anh chị em thân mến, sức mạnh và sự khôn ngoan của đức tin Kitô giáo hệ tại ở tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Ai yêu mến việc phụng sự Thiên Chúa và sẵn sàng giúp đỡ người lân cận thì người ấy sở hữu trọn vẹn mọi nhân đức.“
Cha Jordi CASTELLET Sala
(Vic, Barcelona, Tây Ban Nha)