Icon Collap
...
    Lễ các đẳngnói gì với chúng ta, cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, mối tương quan giữa đời này và đời sau

    Lễ Các Đẳng nói gì với chúng ta !

    Ngày đăng: 03/11/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Thiên Chúa của chúng ta vẫn luôn dùng Lời Quyền Năng của mình mà tác thành vạn vật, mà chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền, mà xua đuổi quỷ dữ và các thần ô uế ra khỏi những con người bị chúng ám hại, mà cứu người ta ra khỏi những cám dỗ nguy hiểm và dẫn con dân của mình đi đúng những hướng dẫn chỉ bảo của...
    Com đường nên thánh của tôi

    Con đường nên thánh của tôi

    Ngày đăng: 02/11/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Trong ngày Đại lễ mừng toàn thể Chư Thánh Thiên Quốc, cùng với tâm tình mừng rỡ, hân hoan, vui sướng, cảm tạ, tri ân, ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi hãy chọn cho mình một con đường nên thánh, phù hợp với khả năng, hoàn cảnh và khát vọng của riêng mình. Đó là điều chính đáng và cần thiết cho mỗi người...
    Mừng chư thánh thiên quốc

    Mừng Chư Thánh Thiên Quốc

    Ngày đăng: 01/11/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Nếu tính con số những người được sinh ra trên trần gian này thì nhiều lắm. Nhưng số người được sống, được hiện hữu, được tồn tại thì chẳng bao nhiêu so với con số những người thực sự được cưu mang trong cung lòng của những người mẹ. Cứ xem con số thai nhi bị giết chết trong từng phút, từng giờ, từng ngày trên toàn thế giới so...
    Điều răn quan trọng nhất, điều răn độc nhất, yêu chúa và yêu người

    Điều răn quan trọng nhất

    Ngày đăng: 31/10/2021 - Tác giả: Giê-ra-đô NTT
    Đối với người Do Thái, việc tuân giữ lề luật của Thiên Chúa vốn dĩ vô cùng quan trọng. Cũng vì quá chú trọng đến việc tuân giữ các lề luật nên người ta đã chi tiết hoá, cụ thể hóa những điều luật đến mức đã tạo nên một rừng luật, khiến nhiều người khó có thể phân biệt được giới luật nào quan trọng nhất để mà tuân...
    Satan làm cho còng 18 năm

    Satan làm cho còng 18 năm

    Ngày đăng: 25/10/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Đức Giê-su được Chúa Cha sai đến trần gian để rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa và xây dựng Vương Quốc Nước Trời. Tin Mừng đó không gì khác mà chính là Đức Giê-su - Đấng được Chúa Cha sai đến để cứu chữa những gì đã hư mất, để cho những người được cứu được sống và sống dồi dào hơn. Đức Giê-su đến để mở mắt cho...
    Hãy đi rao giảng Tin Mừng, Loan báo Tin mừng, Truyền Giáo

    Hãy đi loan báo Tin Mừng

    Ngày đăng: 24/10/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Một trong những lệnh truyền quan trọng nhất của Chúa Giê su dành cho chúng ta, những môn đệ của Ngài, trước khi về trời :" Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo". Vâng lời Đức Giê-su, hàng lớp lớp người môn đệ đã lần lượt nối đuôi nhau sẵn sàng lên đường, vượt muôn vàn khó khăn, thử...
    Con đường không dễ đi qua- phần I

    Con đường không dễ đi qua – phần I

    Ngày đăng: 24/10/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    “Con đường không dễ đi qua” chính là con đường mà tôi đã đi và muốn kể lại cho những ai muốn biết về nó. Con đường này không bằng phẳng, trơn tru, suôn sẻ tí nào, nhưng tràn đầy những gai chông, thử thách. Trên con đường thấm đầy bao nước mắt, vắt kiệt bao hơi sức, với bao nhiều lần vấp ngã rồi trỗi dậy, tôi mới hiểu...
    Nhà thừa sai vĩ đại

    Nhà Thừa Sai Vĩ Đại

    Ngày đăng: 23/10/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Mừng lễ thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, là thời khắc người Công giáo trên toàn thế giới nói riêng và cả nhân loại nói chung, cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho thời đại chúng ta một vị thánh vĩ đại. Có lẽ nhìn lại lịch sử Giáo hội, ít có vị thánh nào lập được nhiều kỷ lục như thánh Giáo Hoàng...
    Mong chi lửa ấy cháy bùng lên !

    Mong chi lửa ấy cháy bùng lên !

    Ngày đăng: 22/10/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : " Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và lòng Thầy những ước mong phải chi lửa ấy cháy bùng lên". Như vậy, Đức Giê-su đã nói rõ sứ mạng của mình là đến để  ném lửa vào mặt đất và khát vọng thâm sâu của Ngài là phải chi ngọn lửa ấy được cháy bùng lên. Thế thì thực...
    Quản lý trumg tín và khôn ngoan

    Quản lý trung tín và khôn ngoan

    Ngày đăng: 21/10/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Để giúp cho các môn đệ sống niềm hy vọng một cách cụ thể và sống động, hôm qua Đức Giê-su đã mời gọi chúng ta luôn sống trong tâm thế của một đầy tớ tỉnh thức, sẵn sàng đón chờ Chúa đến bất cứ lúc nào, giống như người đầy tớ đang ứng trực liên lỉ, để đón ông chủ của mình đang đi dự tiệc cưới trở về...
1 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 253
error: Content is protected !!