Ngày đăng: 08/09/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Người ta rất coi trọng sinh nhật – khởi đầu cuộc đời một sinh linh trên trần thế. Người ta có thể chọn nhiều thứ nhưng không thể chọn cha mẹ và ngày hoặc giờ sinh. Sinh nhật càng quan trọng hơn vì đó là sinh nhật của Thánh Mẫu Thiên Chúa.
Ngày đăng: 07/09/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Lạy Chúa Giê-su, sau khi thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha, để tuyển chọn các tông đồ, Chúa lại tiếp tục sứ vụ loan báo Tin Mừng, chữa lành bệnh tật và xua đuổi quỷ dữ và các thần ô uế ra khỏi những người bị chúng ám hại. Chúa làm việc liên tục, không kể thời gian, không ngại mỏi mệt, chỉ vì tình yêu dành...
Ngày đăng: 07/09/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Việc Đức Giê-su thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha muốn nói gì với mọi người chúng ta, nhất là trong hoàn cảnh dịch bệnh đang lan tràn khắp nơi ! Đó là sứ điệp mà Thiên Chúa muốn chúng ta suy gẫm và hành động.
Ngày đăng: 07/09/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
"Nếu chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và chúng ta có thể yêu thương người khác như Người yêu thương chúng ta, thì nước Mỹ có thể trở thành một dấu chỉ hòa bình cho thế giới. Từ nơi này, một dấu chỉ về sự chăm sóc cho những người yếu đuối nhất - những đứa trẻ chưa chào đời - chắc chắc sẽ toả lan...
Ngày đăng: 06/09/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của hai vợ chồng, và hai vợ chồng xác tín rằng: “Chúng tôi đã lãnh nhận hồng ân và một sứ vụ, đó là làm cho điều kỳ diệu này đơm hoa kết trái. Chúng tôi không sở hữu hồng ân này. Đó là lịch sử của chúng tôi, nhưng trên hết là lịch sử của Chúa, về hành động của Người trong cuộc...
Ngày đăng: 05/09/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Mùa thu năm nay đượm màu u buồn, tang thương bởi dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành. Sự sống của con người bị đe dọa bởi một con virút nhỏ bé. Bao kế hoạch, bao dự định phải tạm ngừng. Các trường học vẫn im lìm, thiếu vắng tiếng nói cười rộn vang chào năm học mới của học sinh. Nhiều công ty xí nghiệp vẫn đang phải đóng cửa....
Ngày đăng: 04/09/2021 - Tác giả: vanphong
Tại sao lại nói có tâm linh mà không có đạo? Chúng ta phải nhìn nhận điều này như thế nào? Đâu sẽ là giải pháp để thoát khỏi lối sống này?
Ngày đăng: 03/09/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Đối với phần lớn anh chị em lương dân, một trong những cớ vấp ngã thường gặp nhất đó là Bí tích Thánh Thể. Cứ nhìn thấy người có đạo xếp hàng rồng rắn nối đuôi nhau, để lên ăn một mẩu bánh nhỏ, từ tay linh mục hay các thừa tác viên, là họ không sao có thể hiểu được. Có đáng gì đâu mà phải sắp hàng như...
Ngày đăng: 03/09/2021 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
đứng trước biến cố đại dịch Covid-19. Nếu chúng ta chỉ loay hoay đi tìm kiếm nguyên nhân, hay chỉ nhìn vào những hậu quả trước mắt thì chúng ta sẽ bế tắc, tuyệt vọng, bất an. Nhưng nếu chúng ta biết đón nhận và nhìn biến cố đó theo chiều hướng tích cực, chúng ta sẽ tìm được ánh sáng ở cuối đường hầm. Theo cách này, chúng ta...
Ngày đăng: 02/09/2021 - Tác giả: vanphong
Sau khi lên thuyền của ông Phê rô và nhờ ông chèo ra xa bờ một đoạn, để rao giảng Tin Mừng, Đức Giê-su đã nói với Phê rô : Hãy ra chỗ nước sâu thả lưới. Với một ngư phủ chuyên nghiệp và với những kinh nghiệm vừa trải qua, Phê rô biết rằng sẽ không có kết quả gì khi làm theo lời khuyên của Đức Giê-su. Nhưng...
error: Content is protected !!