Ngày đăng: 29/08/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Đến hôm nay, tròn 17 năm về hưu, Đức cha Phêrô đã luôn sống thầm lặng, khiêm tốn và viết hồi ký. Cùng với tràng chuỗi Mân Côi, hằng ngày Đức cha dâng lên cho Đức Mẹ lời cầu nguyện cho thế giới, cho Giáo Hội, cho Giáo phận Kon Tum và cho mỗi người chúng ta. Lời nguyện mà Đức cha Phêrô luôn cầu xin: “Xin Mẹ cầm tay...
Ngày đăng: 28/08/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Tại hòn đảo Mauritius xinh đẹp, nhiều trẻ em không được đến trường, bị rơi vào các băng đảng tội phạm. Các tu sĩ dòng Sa-lê-diêng đã thành lập một Trung tâm Chuyên nghiệp, giáo dục các em cả về nhân bản và nghề nghiệp để giúp các em thoát cảnh đường phố và tội phạm.
Ngày đăng: 28/08/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Chính quyền duy trì một cán cân quyền lực với Thiên An, tháng 6-2016, ngay sau khi côn đồ xông vào tường của tu viện và phá một cây thánh giá lớn, tôi đã đến Thiên An cùng với linh mục Bruno Marin, lúc đó là Bề trên Tỉnh Dòng của nhà Dòng Subiaco.
Ngày đăng: 27/08/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Trong những ngôi nhà và trong các gia đình của chúng ta sẽ có nhiều chiếc ghế bỏ trống, chúng ta sẽ thương tiếc những người sẽ không bao giờ nhìn thấy thời sau này. Những gì chúng ta sẽ phải trải nghiệm là rất đau đớn và dữ dội, nhưng đồng thời ta sẽ khám phá ra mối tương giao và hiệp thông giữa chúng ta còn mạnh hơn...
Ngày đăng: 26/08/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Đức tính can đảm không phụ thuộc vào bẩm sinh, tính khí hay sức mạnh tinh thần, mặc dù các điều này có thể hữu ích. Lòng dũng cảm là ơn của Chúa Thánh Thần và đó là lý do tại sao tính chất và nền tảng của một người chỉ có thể là lời giải thích chứ không là lý do cho sự thiếu can đảm.
Ngày đăng: 26/08/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Ơn gọi hôn nhân hay ơn gọi tu trì chỉ là những phương tiện giúp Kitô hữu đạt đến cùng đích cao quý và cần thiết hơn đó là nên thánh trong bậc sống của mình Mọi Kitô hữu đều có quyền tự do chọn bậc sống mà không bị ai cưỡng bách”
Ngày đăng: 26/08/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Ngôi nhà cha Diệp sinh ra và lớn lên thời thơ ấu trước khi vào Chủng viện Cù Lao Giêng vẫn còn khá nguyên vẹn. Nhà của cha chỉ cách xa nhà thờ Cồn Phước hiện nay hơn 100 m, cách nhà bõ đỡ đầu đúng hai căn. Mộ phần thân sinh của cha cũng ngay trong Đất Thánh cạnh khuôn viên nhà thờ.
Ngày đăng: 25/08/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Thầy Giuse là người H’Mông đầu tiên của Giáo Phận Hưng Hóa cũng là của Cộng Đồng người H’Mông tại Việt Nam được lãnh chức Phó tế.
Ngày đăng: 24/08/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Nhiều người cho rằng tên gọi “ca đoàn” là của riêng hợp xướng Công giáo, để phân biệt đạo và đời. Tại sao chúng ta cứ muốn làm rõ “của đạo” với “của đời”? Ngoài chuyện tự cô lập mình với môi trường xung quanh, tên gọi “ca đoàn” còn không mang tính âm nhạc chuyên nghiệp bằng “ban hợp xướng”.
Ngày đăng: 24/08/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Mỗi dịp đại lễ Đức Mẹ Măng Đen, người ta không khỏi ngỡ ngàng trước một vị giám mục cao niên, cúi xuống nhặt từng vỏ kẹo bị vứt ra đường, cho vào thùng rác. Ở cương vị của một giám mục, thật khó để cúi xuống nhặt từng vỏ kẹo, từng tàn thuốc lá mà người ta dùng xong vứt bừa bãi. Vậy mà ngài đã làm.
error: Content is protected !!