Icon Collap
...
    Chúa Cha và Chúa Giê-su !

    Chúa Cha và Chúa Giê-su !

    Ngày đăng: 11/08/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay Tin Mừng cho chúng ta thấy sự ngạc nhiên của những người đồng hương với Chúa Giêsu trước sự hiện diện của Người: “Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: ‘Tôi từ trời xuống ?’"(Ga 6:42). Cuộc sống của Chúa Giêsu giữa dân Người bình thường đến...

    Để theo Chúa phải làm gì !

    Ngày đăng: 09/08/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Trong cuộc sống của mình, chúng ta đừng tìm kiếm nguồn gốc hoặc lý do thiêng liêng của những hy sinh và thiếu thốn: “Tại sao Chúa lại gửi cho tôi cái này?”, mà trái lại hãy cố gắng tìm kiếm một “cách hành xử đức tin”: “Làm sao tôi có thể thực hiện được điều này với niềm tin và tình yêu?”. Chính từ cách sử sự này mà...
    Mảnh đất tốt của Thiên Chúa !

    Mảnh đất tốt của Thiên Chúa !

    Ngày đăng: 26/07/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay chúng ta được chiêm ngắm Thiên Chúa là người gieo trồng cao cả và vị tha, Người đang gieo bằng cả hai tay. Người không keo kiệt trong việc cứu chuộc con người, vì Người đã dành tất cả cho chính Con của Người là Chúa Giêsu Kitô, Đấng giống như hạt giống đã bị chôn vùi (sự chết và sự mai táng) - và đã trở nên...
    Đức Giê-su chữa lành tất cả !

    Đức Giê-su chữa lành tất cả !

    Ngày đăng: 20/07/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Thật lạ lùng: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trút bỏ gánh nặng của mình, nhưng Người lại ban cho chúng ta một gánh nặng khác: - ách của Người,- với lời hứa, vâng, nó êm ái và nhẹ nhàng. Người muốn cho chúng ta thấy rằng chúng ta không thể bước vào thế giới này mà không có bất kỳ trọng trách nào. Chúng ta phải mang gánh nặng...
    Thiên Chúa cần là lòng nhân !

    Thiên Chúa cần là lòng nhân !

    Ngày đăng: 19/07/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Đức ái đích thực hệ tại ở việc tôn trọng những đòi hỏi của công lý, tránh sự độc đoán hoặc ý thích cá nhân, nhưng ngăn ngừa sự cứng nhắc giết chết tinh thần luật Chúa, vốn chỉ là một lời mời liên tục yêu thương, trao ban cho người khác.
    Chọn Chúa hay chọn ai ?

    Chọn Chúa hay chọn ai ?

    Ngày đăng: 15/07/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay, Chúa Giê-su tặng cho chúng ta một loại cocktail sốt bỏng với các khuyến nghị, nó giống như một bữa tiệc buffet sang trọng, với đủ loại món ăn để thưởng thức. Đó là những lời khuyên sâu sắc và không dễ nuốt, những lời khuyên này được định sẵn cho các môn đệ của Người, và là điểm nhấn của tiến trình đào tạo và chuẩn bị...
    Lệnh truyền của Chúa Giê-su !

    Lệnh truyền của Chúa Giê-su !

    Ngày đăng: 14/07/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay, Chúa Nhật XV Thường Niên, chúng ta đọc thấy trong Tin Mừng rằng Chúa Giêsu sai mười hai môn đệ, từng đôi một, đi rao giảng Tin Mừng.
    Ăn chay đúng cách của Chúa !

    Ăn chay đúng cách của Chúa !

    Ngày đăng: 06/07/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Theo Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo thì Ăn chay là đã và đang là “thực hành” sám hối góp phần “làm chủ bản năng và tự do của tâm hồn” (số 2043) cũng trong tình huống này, Chúa Giêsu đã giải thích lòng thương xót của Thiên Chúa:  Là  ngay trong lúc này, lòng thương xót và tình yêu vô hạn của Thiên Chúa đang ở giữa họ...
    Em là người vô tính sao phần III

    Em là người vô tính sao ? – Phần III

    Ngày đăng: 05/07/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Như vậy, sự vô cảm là thứ được hình thành bởi nhận thức sai lệch về tính dục, bởi em quá sợ hãi sự khinh thường, bỏ rơi từ người khác và phần nào đó ảnh hưởng từ người mẹ của em trong thời kì mang thai. Quả thật, những điều đó cho em thấy rõ chẳng có gì là tự nhiên, tất cả đều có nguyên nhân của nó....
    Em là người vô tính sao phần II

    Em là người vô tính sao – phần II

    Ngày đăng: 02/07/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Em là người vô tính… Là người vô tính… Đầu em như bị xoáy sâu vào thế giới người vô tính. Em không dám chấp nhận sự thật. Mọi người sẽ dần tránh xa em khi biết em là người vô tính và cho rằng em lập dị. Hiện tại… tương lai…rồi đây em sẽ phải sống như thế nào? Thế giới thứ tư (thế giới người vô tính), một...
1 2 3 4 5 6 7 8 253
error: Content is protected !!