Ngày đăng: 07/10/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Căn tính đời tu - Đời sống tu trì qua việc hoàn toàn hiến thân để sống Tin Mừng một cách triệt để qua ba lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục đó là căn tính của đời tu. Nói cách khác, căn tính đời tu là sống triệt để căn tính dân tộc, căn tính kitô hữu qua ba lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng...
Ngày đăng: 05/10/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Thật hạnh phúc cho chúng ta vì không chỉ được làm con cái Thiên Chúa, mà chúng ta còn được đón nhận Đức Trinh Nữ Maria làm người Mẹ vô cùng dễ mến và uy quyền. Mẹ đã chăm sóc chúng ta từng ngày từng phút trên con đường lữ thứ trần gian này. Hôm nay, chúng ta quy tụ về đây trong ngày đầu tháng và đặc biệt là...
Ngày đăng: 04/10/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
ĐTC Phanxicô: Chúa Giê-su chịu đóng đinh là bằng chứng tuyệt vời tình yêu Chúa dành cho dân Peru - Nhân ngày rước kiệu truyền thống bức tranh “Chúa của phép lạ” của người dân Peru, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho các tín hữu Peru, trong đó Ngài khuyến khích họ chiêm ngắm Chúa chịu đóng đinh và tin tưởng rằng Người không bao giờ bỏ rơi nhưng...
Ngày đăng: 02/10/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
ĐTC Phanxicô: Với đức tin, hãy làm cho tình yêu và hy vọng lan truyền khắp hoàn cầu - Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu: Như Chúa Giê-su đã chữa lành thể lý cũng như tinh thần, là các môn đệ của Chúa, chúng ta cũng được mời gọi mang sức mạnh chữa lành của Tin Mừng để kiến tạo xã hội công bình, đem tình yêu và...
Ngày đăng: 28/09/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Mùa thu khi bầu trời trong veo, xanh thẳm và bao la. Những dải mây mỏng như những chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời. Gió thu mát rượi, nhè nhẹ thổi, mang theo hương lúa nếp, hương cốm từ cánh đồng quê. Tạm gác lại bận rộn của công việc, những người con nhiệt thành và yêu mến Mẹ của Giáo xứ Phủ Lý thuộc Tổng giáo phận Hà...
Ngày đăng: 26/09/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Kinh Thánh bị bóp méo làm người Công Giáo Trung Quốc mất tinh thần - Văn bản, được xuất bản để dạy sinh viên “đạo đức nghề nghiệp và tôn trọng luật pháp” đã trích một đoạn trong Tin Mừng về người phụ nữ ngoại tình được tha thứ, nhưng câu chuyện bị bóp méo và chuyển hướng với mục đích chính trị.
Ngày đăng: 23/09/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Con Yêu Chúa Quá Muộn Màng - “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa quá trễ: Ôi vẻ đẹp của ngàn xưa nhưng muôn thuở vẫn còn tươi mát, trẻ trung. Con yêu mến Chúa quá trễ: Chúa ở bên trong tâm hồn, còn con, con sống hời hợt bên ngoài và chỉ chú tâm tìm kiếm Chúa ở đó
Ngày đăng: 18/09/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Đức Phanxicô: “Giáo hội yêu thương những người đồng tính”. “Chúa và Giáo hội yêu thương con của bà vì tất cả đều là con của Chúa” Bà cũng chia sẻ với ngài ước mong của bà, Giáo hội không để ai cảm thấy mình bị loại trừ. Bà cho biết, trước ước mong này, Đức Phanxicô trả lời ngài đồng ý và Giáo hội yêu thương các con của...
Ngày đăng: 15/09/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Mừng lễ Đức Mẹ sầu bi, dường như ta cảm thấy có cái gì đó kỳ kỳ, không ổn thì phải! Đời thuở nhà ai lại đi ăn mừng lễ một người mẹ khi người mẹ đó gặp cảnh sâu thảm, bi thương vì phải chứng kiến cái chết của con mình bao giờ! Ở trong nỗi khổ đau, sầu bi thì làm sao có cái gì để mà ăn...
Ngày đăng: 14/09/2020 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Theo tin từ Giáo phận Antipolo, vào ngày 09/9, cha Nomer de Lumen, được một nhân viên mục vụ phát hiện đã chết tại phòng với một vết đạn tại cằm. Vụ việc đang được cảnh sát điều tra. Cha De Lumen 32 tuổi, vừa mới được truyền chức. Tháng 12/2019 cha được bổ nhiệm làm cha xứ phụ tá tại giáo xứ Thánh Gioan Tẩy giả ở Taytay, thuộc...
error: Content is protected !!