Icon Collap
...
    Bóng Đen và Kim Tiêm - Phần II

    Bóng Đen và Kim Tiêm – Phần II

    Ngày đăng: 15/10/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Nghe tới đó, tôi vội đến gặp người đồng hành và kể lại những gì bố cho tôi biết. Ngài hỏi tôi sau khi nghe xong những gì mà bố con kể lại, thì con cảm thấy thế nào ? Tôi nói rằng : “Cái cảm giác hoảng sợ về bóng đen và kim tiêm như biến mất. Thật là kỳ lạ, khó hiểu. Nhưng đó là sự thật.” Ngài...
    Hãy bố thí những gì bên trong !

    Hãy bố thí những gì bên trong !

    Ngày đăng: 15/10/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Thánh sử Luca đã sắp xếp cho Chúa Giêsu có mặt trong một bữa tiệc: “Một người Pharisêu mời Người dùng bữa trưa”(Lc 11,37). Thật là một ý kiến ​​hay! Thế nhưng, người chủ nhà hẳn đã không biết phải cư xử như thế nào khi Vị Khách của ông ta đã bỏ qua các quy tắc nghi lễ về việc thanh tẩy (đó không phải là giới luật pháp...
    Thế hệ này vẫn gian ác !

    Thế hệ này vẫn gian ác !

    Ngày đăng: 14/10/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay, với giọng nói nhẹ nhàng - nhưng nghiêm khắc - Đức Kitô đã cảnh báo những ai đang tin chắc rằng họ đã có “vé” để vào Thiên đàng, những con người giữ đạo bên ngoài… họ nghĩ rằng chỉ cần thưa với Chúa: “ Ôi Chúa Giêsu, Chúa thật là tuyệt vời!” thế là đã đủ để chứng minh họ là người thuộc về Chúa rồi.  Không...
    Mẹ Maria là người diễm phúc !

    Mẹ Maria là người diễm phúc !

    Ngày đăng: 12/10/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay chúng ta được nghe lời ngợi khen tuyệt vời nhất mà Chúa Giêsu đã  dành cho Mẹ của Người: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn". (Lc 11,28). Với lời đáp này, Chúa Giêsu Kitô đã không những đón nhận những lời mà người phụ nữ đơn sơ nhiệt tình đã khen ngợi Người qua việc ca tụng Mẹ Người;  mà Người còn...
    Xin dạy chúng con cầu nguyện !

    Xin dạy chúng con cầu nguyện !

    Ngày đăng: 09/10/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Cầu nguyện với tư cách là Kitô hữu có nghĩa là chúng ta đặt mình vào vị trí để nhận Thiên Chúa là một Người Cha và thưa với Người như những đứa con yêu dấu của Người. Khi chỉ dạy cho một người con thiêng liêng, Thánh Josemaria đã nói: " Con đã hỏi cha rằng : ' Cầu nguyện là nói chuyện với Chúa. Nhưng nói cái gì?...
    Con Nghiện - Phần IX

    Con Nghiện – Phần IX

    Ngày đăng: 08/10/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Sau cùng, tôi cần phải có ơn Chúa trợ giúp. Đó là điều không thể thiếu được. Vì vậy, tôi phải bám vào Chúa, đến với Chúa, kết hợp với Người trong giờ kinh nguyện, thánh lễ, đọc hạnh các thánh, lần chuỗi mân côi, cầu nguyện riêng, kêu cầu Chúa trong những lúc gặp khó khăn thử thách hay những lúc sa vào cám dỗ xác thịt. Đồng hành...
    Để được sống vĩnh hằng !

    Để được sống vĩnh hằng !

    Ngày đăng: 07/10/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    “ Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.” (Lc 10,27)
    Kinh Mân côi và ơn cứu độ !

    Kinh Mân côi và ơn cứu độ !

    Ngày đăng: 06/10/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói rất đúng về Kinh Mân Côi rằng đó là “Bản tóm tắt của Tin Mừng”. Hơn nữa, “Kinh Kính Mừng” – được lặp lại xung quanh mỗi mầu nhiệm này – chứa đựng trong trái tim của nó là Danh Chúa Giêsu: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và...
    Con Nhiện phần VIII

    Con Nghiện – Phần VIII

    Ngày đăng: 04/10/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Trước kia, mỗi lần cơn ham muốn trỗi lên, tôi không biết phải làm thế nào. Tôi rơi vào tình cảnh bế tắc. Tôi bối rối, sợ hãi, trốn tránh nó và thỏa mãn nó bằng cách “tự sướng”. Thật tuyệt vời khi sử dụng việc hít thở để hóa giải những ham muốn nơi mình. Việc tập luyện này không hề dễ dàng và không phải chỉ thực hiện...
    Người nhỏ và người lớn nhất !

    Người nhỏ và người lớn nhất !

    Ngày đăng: 30/09/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay, khi đang trên đường đi Giêrusalem để thực hiện cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, thì “các môn đệ của Người đã tranh luận xem ai là người lớn nhất trong số họ” (Lc 9:46). Người “đem một em nhỏ đặt bên cạnh” (Lc 9:47). Rồi tiếp theo mới đến lời dạy : “ Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là...
1 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 253
error: Content is protected !!