Ngày đăng: 28/09/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Những tội lỗi của chúng ta, những sự dữ trầm trọng nhất chính là nguyên nhân và kết quả của việc chúng ta lấn quyền của Thiên Chúa, chúng ta đã tự đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa. Và còn hơn thế nữa, chúng ta đã không biết đón nhận, không biết để cho mình được Thiên Chúa yêu thương mà chỉ biết cắm đầu vào việc duy...
Ngày đăng: 27/09/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Chưa dừng lại ở đó, viết ra đã là một áp lực kinh khủng rồi, bây giờ để cho người khác biết mình là kẻ nghiện tình dục quả là một sự xấu hổ vô cùng. Lần đầu tiên, khi trả bài cho vị đồng hành, tôi rất xấu hổ khi ngài biết được đống rác tình dục trong tôi. Trong người tôi nơm nớp một nỗi lo sợ sẽ...
Ngày đăng: 26/09/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Thứ hai, chúng ta có thể đưa vào tâm trí mình những tư tưởng, tâm tình tương tự như lời của một bài hát nổi tiếng có nội dung: "Người ở cùng chúng tôi mà chúng tôi đã không nhận ra Người!”. Thật vậy, Chúa Giêsu luôn hiện diện trong mọi anh em của chúng ta; đặc biệt nơi những người đang cảm thấy mình bị gạt ra ngoài lề...
Ngày đăng: 23/09/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Còn về những điều thiêng liêng và trường tồn, tôi cần nhìn gương những người đi trước: Trong những buổi tối gia đình, cha mẹ và ông bà đã rèn dạy - và vẫn đang rèn dạy để hình thành nhân cách và lòng hiếu thảo của con cháu của họ - hôm nay và sẽ là những con người mai sau.
Ngày đăng: 21/09/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Mátthêu, Tông đồ và Thánh sử. Chính trong Tin Mừng của Ngài, Thánh Matthêu đã kể cho chúng ta nghe về cuộc hoán cải của Ngài: Rằng Ngài là một nhân viên thu thuế, khi Ngài đang ngồi ở Bàn thu thuế của mình thì Chúa Giêsu đi ngang qua và Chúa đã gọi Ngài đi theo Người. Thánh Matthêu kể rõ: -...
Ngày đăng: 20/09/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian để dìm mình vào những chuyện vô bổ. Tôi có thể thức đến 2 - 3 giờ sáng chỉ để xem phim và làm chuyện đó, dù biết ngày mai tôi phải đi học hay đi làm sớm. Những tình cảnh đó là chuyện xảy ra như cơm bữa đối với tôi. Khi đã nghiện lên thì tôi bất chấp tất cả....
Ngày đăng: 20/09/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Hôm nay, nhờ Tin Mừng chúng ta được thấy rõ một ngày nhìn chung trong ba năm cuộc đời công khai của Chúa Giêsu đã trải qua như thế nào! Thánh Luca nói với chúng ta về điều đó bằng vài lời vắn tắt: “Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc,rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa.” (Lc 8,1)
Ngày đăng: 18/09/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Hôm nay, Chúa Giêsu chú trọng đến sự cứng lòng của những người ở ngay trong thời đại của Người, đặc biệt là những người Pharisêu, những người tự tin đến mức không ai có thể hoán cải được họ. Họ không nao núng trước bất cứ những lời khuyên bảo nào! “Ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu” thì họ bảo: “Ông ta bị quỷ...
Ngày đăng: 17/09/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Khi người ta gặp được Chúa Giêsu là người ta đã tìm thấy sự sống, bởi vì Người đã nói về chính Người rằng: “Tôi là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25). Thánh Braulio de Zaragoza viết: "Niềm hy vọng về sự phục sinh sẽ an ủi chúng ta vô cùng, vì chúng ta sẽ gặp lại trên thiên đàng tất cả những người mà chúng ta...
Ngày đăng: 10/09/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
Điều cần lưu lại trong chúng ta là việc kết hợp Tự do và Tình yêu, đây chính là chìa khóa của cuộc sống con người hôm nay. Hãy kết hợp tự do và tình yêu như Chúa Giêsu đã làm. “ Hãy yêu thương và làm những gì bạn muốn”, những lời khuyên nhủ của Thánh Augustinô giờ đây hoàn toàn có hiệu lực để giúp chúng ta học...
error: Content is protected !!