Icon Collap
...
    Làm gì để được sống đời đời !

    Làm gì để được sống đời đời !

    Ngày đăng: 19/08/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay phụng vụ mời gọi chúng ta xem xét đoạn văn nổi tiếng về người thanh niên giàu có, người thanh niên này không biết phải đáp trả thế nào trước cái nhìn đầy yêu thương mà Chúa Kitô dành cho anh ta : “Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi...
    Ai ăn tôi sẽ được sống đời đời !

    Ai ăn tôi sẽ được sống đời đời !

    Ngày đăng: 18/08/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay chúng ta tiếp tục đọc Bài Diễn Văn về Bánh Sự Sống, bài diễn văn rất gần gũi với tâm hồn chúng ta trong những ngày này: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”
    Hội chứng ngất xỉu - Phần II

    Hội chứng ngất xỉu – Phần II

    Ngày đăng: 16/08/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Trong tiến trình chữa trị, người đồng hành đã nhắc nhở chúng tôi và đã thực hành nhiều tâm kịch, để giúp hóa giải cảm xúc cho nhiều thành viên trong Nhà Tĩnh Tâm, nhất là những người mang nặng uất ức, buồn tủi, căng thẳng. Tôi đã từng được chứng kiến những tâm kịch này, nhưng vẫn hoài nghi về giá trị và tính chân thực của chúng. Nhưng...
    Hội chứng ngất xỉu - Phần I

    Hội chứng ngất xỉu – Phần I

    Ngày đăng: 13/08/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Sau kỳ tĩnh tâm dài hạn để chữa lành và biện phân ơn gọi, tưởng rằng mọi việc đã ổn, tôi cùng một số bạn bè tìm đến với dòng tu mà chúng tôi ưa thích. Nhưng suốt trong thời gian này, tôi đã rơi vào tình trạng bị ngất lên ngất xuống nhiều lần. Dù thời gian ở đây chưa dài, các mối quan hệ chưa có gì căng...
    Tránh làm cớ vấp phạm !

    Tránh làm cớ vấp phạm !

    Ngày đăng: 12/08/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Thánh Mátthêu nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu và các môn đệ “đã tụ họp ở Galilê” (Mt 17:22). Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng việc đề cập đến việc họ ở bên nhau cho chúng ta thấy thánh sử muốn nhấn mạnh đến sự gần gũi của Chúa Kitô như thế nào. Sau đó, Người mở lòng cho họ để ủy thác cho họ con đường Khổ...
    Phục vụ Thầy thì theo Thầy !

    Phục vụ Thầy thì theo Thầy !

    Ngày đăng: 10/08/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Qua phụng vụ Thánh Thể mừng lễ Thánh Lôrensô tử đạo ở Rôma hôm nay, Giáo hội nhắc nhở chúng ta rằng “Có một chứng tá kiên định mà mọi Kitô hữu phải có khả năng chịu đựng mỗi ngày, kể cả qua đau khổ và hy sinh cao cả.” (Thánh Gioan Phaolô II)
    Anh em bảo Thầy là ai ?

    Anh em bảo Thầy là ai ?

    Ngày đăng: 08/08/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời
    Cần làm mới lại đức tin !

    Cần làm mới lại đức tin !

    Ngày đăng: 07/08/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Vào thời nay, chúng ta thường nghe nói rằng “không còn đức tin nữa”, vâng, chính những người yêu cầu cộng đồng của chúng ta rửa tội cho con cái họ, dạy giáo lý cho chúng hoặc cử hành hôn nhân đã nói như vậy! Cách nói này là cách nhìn thế giới theo hướng tiêu cực, như thể là thời gian đã qua tốt đẹp hơn và rằng chúng...
    Chính anh em hãy cho họ ăn !

    Chính anh em hãy cho họ ăn !

    Ngày đăng: 05/08/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay, Tin Mừng đánh động “túi trí thức” của chúng ta…để giúp chúng ta suy tính sao cho hợp tình hợp lý. Vâng, trong mọi trường hợp thì sự suy tính bao giờ và thời nào cũng cần thiết, nhất là trong trường hợp của Chúa Giêsu và các môn đệ vào chiều hôm ấy, những người thận trọng có thể lên tiếng để cùng xem xét đề nghị...
    Chính tôi là Bánh Trường Sinh !

    Chính tôi là Bánh Trường Sinh !

    Ngày đăng: 04/08/2024 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Hôm nay chúng ta thấy có những thái độ khác nhau giữa những người tìm kiếm Chúa: một số đã ăn bánh vật chất, một số khác vẫn xin các dấu hiệu khi Chúa vừa thực hiện một phép lạ vĩ đại, vẫn có những người khác vội vã đi tìm Người để được trải nghiệm sự hiệp thông tâm linh với Người và nói với Người rằng: Ngài “Thưa...
1 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 253
error: Content is protected !!