Icon Collap
...
Trang chủ / Tâm thư gửi các con thương mến

Tâm thư gửi các con thương mến

lá thư gửi con, tâm sự của mẹ, sám hối tội ác, xin con tha thứ

Sau khi được cha linh hướng phân tích việc làm sai trái của Mẹ. Mẹ đã nhận ra tội lỗi nghiêm trọng của mình. Đối với con thật là oan nghiệt, khi con bị chính người mẹ ruột của mình giết chết, không cho con được làm người. Thật tội nghiệp con của mẹ, chỉ là bào thai nhỏ bé chưa hình thành người trọn vẹn đã bị mẹ bỏ rơi bơ vơ suốt 17 năm trời. Giờ đây mẹ mới nhớ đến con, mới tự hỏi không biết giờ đây con của mẹ như thế nào. Giờ mẹ phải làm giờ phải chuộc lỗi với con đây. Con à, con cứ trừng phạt mẹ đi, mẹ sẽ vui vẻ nhận hết mọi hình phạt, mọi nỗi oán hận của con, nếu điều đó làm con nguôi đi nỗi khổ vì cô đơn, … Hôm nay, Mẹ mới biết và đặt tên cho con và cầu nguyện cho con. Mẹ chỉ biết rằng từ bây giờ mẹ sẽ nhớ đến con luôn, liên lỉ cầu nguyện cho con mỗi giờ, mỗi ngày khi con rảnh rỗi mong cho con nhanh được trở về trong lòng Chúa. Con ơi, khuya rồi mẹ đi nghỉ, ngày mai mẹ lại cầu nguyện và nói chuyện với con, mẹ con mình gặp nhau trong giấc ngủ con nhé.

Bài đọc thêm: Mẹ xin con, Bà xin cháu thứ tha

Ngày thứ hai

Mến thương con của mẹ! Mẹ có ngàn lần tạ tội với con cũng không thể bào chữa được tội của mẹ. Nhưng mẹ cũng không biết làm thế nào để được con tha thứ. Bây giờ, mẹ chỉ cầu nguyện và xin Chúa chúc lành cho con, mong rằng con sẽ bình an, sẽ bớt nỗi cô đơn, sẽ tha thứ cho mẹ. Qua cuộc trò chuyện ngày hôm qua và hôm nay, mẹ mong rằng mẹ con mình sẽ gần nhau hơn, hiểu nhau hơn. Hai ngày được cha linh hướng chỉ bảo mẹ mới biết rằng con vẫn quanh quẩn bên mẹ. Tội nghiệp con của mẹ vì mẹ thật vô tâm, vô cảm trước sự hiện diện của con. nhiều lúc mẹ cảm thấy như có người dẫn đường cho mẹ được đi đến chỗ bình an. Mẹ biết con rất thương mẹ, nên con đã dẫn đường cho mẹ. Mẹ cảm ơn con rất nhiều, có điều hai mẹ con mình ở hai cực khác nhau để hiểu được nhau thì rất khó. Vậy mẹ con mình thống nhất với nhau thế này nhé. Khi nào con bằng lòng tha thứ cho mẹ, hoặc con vui vẻ đón nhận những điều ấy, thì con hãy cho mẹ một dấu chỉ thật rõ cho mẹ biết nhé.

Mẹ cảm ơn con rất nhiều, mẹ mệt rồi, mẹ xin dừng cuộc tại đây nhé được không con. Chúc con luôn vui vẻ và bình an con nhé!

Bài đọc thêm: Tâm sự của mẹ – Giày vò mẹ nữa đi con

 Truyền thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và St.Alfonso

Bình luận
error: Content is protected !!