Icon Collap
...
Trang chủ / Mẹ không bỏ rơi con, dù con đã bỏ rơi Mẹ

Mẹ không bỏ rơi con, dù con đã bỏ rơi Mẹ

MẸ KHÔNG BỎ RƠI CON, DÙ CON ĐÃ BỎ RƠI MẸ – Sau sáu năm lạc xa Hội Thánh Công Giáo, chạy theo những giáo lý lầm
lạc, con đã được ơn trở về với Mẹ Hội Thánh, nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp. Không chỉ trở về với Hội Thánh mà con
bây giờ đã là thỉnh sinh của Đan Viện Nữ Biển Đức tại Đài Loan. Những tâm tư mà con muốn thưa lên với Đức Maria, người Mẹ
Hiền tuyệt vời của chúng ta, giúp chúng ta nhận thức rõ rằng, dù người ta muốn chạy xa Mẹ, muốn bỏ Mẹ, nhưng Mẹ không bao
giờ bỏ rơi chúng ta. Mẹ mãi mãi là Mẹ Hằng Cứu Giúp của những ai khốn cùng, lạc bước.

Mẹ không bỏ rơi con, dù con đã bỏ roei Mẹ, Thiên Chúa không bỏ rơi ai, Lạy Chúa xon đừng bỏ rơi con

Lạy Mẹ muôn vàn dấu yêu của con, ngày con xa Mẹ là những ngày tháng con lang thang đi tìm cho mình một niềm tin mới nơi đất
khách quê người và nơi một Hội Thánh xa lạ. Chắc Mẹ còn nhớ những ngày con lang thang vất vưởng không tìm ra lối thoát cho
mình khi đứng trước một ngưỡng cửa của các giáo phái đúng không Mẹ?
Ngày đó chân ướt chân ráo nơi Hà thành con được người ta dẫn tới một nhóm các anh chị sinh viên tham gia sinh hoạt trong một
Hội Thánh Tin Lành có tên mới lạ đó là Êxote. Nơi nhóm nhỏ này có các anh các chị là người tin Chúa, nơi họ thờ phượng là một
căn phòng nhỏ bé đơn sơ không có tranh tượng hay hình ảnh sặc sỡ mà chỉ chỉ có Thánh giá làm tiêu điểm cho cả văn phòng và
trên Thánh Giá đó không có tượng Chúa chịu nạn mà chỉ là một Thánh Giá trần mà thôi. Ngày đầu tiên khi con đến đó, con thấy
mình hoàn toàn xa lạ nhưng lại được các anh chị quan tâm, yêu thương và hướng dẫn con nghe chia sẻ lời Chúa con thật sự thấy
ngạc nhiên, sững sờ trước sự thờ phượng của những con người thực sự có lòng yêu mến và khao khát được gặp Chúa ngang
qua sự thờ phượng của họ Mẹ ạ. Vì họ không thờ phượng như chúng ta là đứng nghiêm trang cung kính, còn nơi họ thì hát hò,
nhảy múa và khóc lóc trong lời cầu nguyện phát to ra ngoài miệng của họ. Chính những điều đó đã làm cho con bị đánh động vì
chưa bao giờ con thấy mình thực sự có lòng yêu mến và khát khao yêu Chúa như họ, bởi sự đói khát lòng tin và lòng yêu mến nên
con bị thu hút và muốn tìm hiểu xem đạo này là đạo gì vì họ cũng tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi.

Bài đọc thêm: Đức Mẹ đứng gần bên Thánh Giá

Thời gian con tìm hiểu là hai năm. Trong hai năm đó con cũng đã bị họ chinh phục mình rất nhiều đến nỗi mà con tin tất cả những
gì họ nói xấu về Giáo Hội Công Giáo là sự thật. Vì họ nói rằng: Giáo Hội Công Giáo thờ ngẫu tượng, không vâng phục Chúa mà
Theo ông Đức Giáo Hoàng… họ cũng không tin vào Mẹ với các tước hiệu: Đức Mẹ Đồng Trinh, Đức Mẹ Mân Côi hay Đức Mẹ
Hằng Cứu Giúp… họ cũng không kính các Thánh Tông Đồ. Vì họ cho rằng tất cả mọi người đều là Chúa dùng để phục Vụ Chúa
chứ Đức Mẹ và các Tông đồ cũng chỉ là người phàm mà thôi…
Nghe những lời họ nói cùng những dẫn chứng họ đưa ra trong cựu ước khiến Con cũng khó lòng từ chối những sự việc họ nói là
đúng hay không đúng nữa. Vì một đứa bé từ nhỏ đã ít được đến nhà thờ, việc học hỏi giáo lý Công Giáo thì cũng học cho tròn bổn
phận và trách nhiệm nên khi họ nói cái gì con cũng nghe theo cả. Vì con chẳng hề biết gì vì Đức tin của con thì èo uột và vay
mượn từ ông bà cha mẹ. Họ cũng nói cho con nghe về việc thờ ngẫu tượng và việc ăn máu và tiết là ăn sự sống mà Đức Chúa
Trời đã tạo dựng nên họ sợ hãi khi thấy người Công Giáo ăn tiết và máu các con vật. Tất cả mọi luật họ đưa ra đều chiếu theo luật
của Cựu ước và thực hành lại tất cả mọi luật đó nên thời nay khi cưới hỏi ăn xin họ cũng không chấp thuận việc phải bỏ cau trầu,
thuốc lá, rượu hay cả xôi gà gì đó…. họ xem tất cả những phong tục đó là phạm đến điều luật của Đức Chúa Trời Mẹ ạ, họ còn
không thắp hương hay đi an táng một người nào mới qua đời. Vì họ cho việc thắp hương là thờ ma quỷ giống như trong Chùa nên
họ đưa ra luật cấm không được thắp hương hay phúng viếng ai hết.
Khi con sinh hoạt ở đó thì họ cũng có nghi thức tiệc Thánh nhưng tiệc Thánh mày một tháng mới cử hành một lần và họ cầu
nguyện nói bằng tiếng. Rất nhiều điều mà con thấy họ sinh hoạt khác hoàn toàn so với Giáo Hội Công Giáo. Họ dạy con học thuộc
những đoạn Kinh Thánh Cựu Ước. Sau khi sinh hoạt hai năm và được họ trau dồi những kiến thức để đi truyền đạo thì con cũng
đã trở nên một người xa lạ với Mẹ rồi. Ngày đó con đã không cầu nguyện với Mẹ, không nói chuyện với Mẹ, không tin Mẹ là Mẹ
Thiên Chúa theo lời họ đồn thổi về một người phụ nữ đã sinh con thì đâu còn được gọi là Đồng Trinh cơ chứ. Con cũng không còn
đến nhà thờ tham dự thánh lễ để hiệp thông cùng Giáo Hội của Mẹ nữa vì con cũng sợ phạm tội thờ ngẫu tượng như họ nói. Con
cũng không tin Mẹ là Đấng quan thầy của con nữa. Ngày đó trong con Mẹ hoàn toàn xa lạ.
Mẹ ơi! Vậy là đã 6 năm rồi con được Mẹ thương gọi con quay về bên Mẹ. Mẹ mãi là Mẹ đầy lòng thương xót. Con là đứa con
hoang đàng sau khi lấy gia tài là Đức Tin Công Giáo là di sản bố mẹ trao rồi trẩy đi phương xa và phung phí gia sản đức tin đó mà
theo giáo phái để rồi tự mình làm lung lạc đức tin và xa Giáo Hội của Mẹ. Nhưng rồi mẹ vẫn âm thầm chờ con quay về và ôm con
vào lòng sau những tháng ngày con xa lạc. Mẹ đã gửi đến cho con một người có lòng yêu mến Mẹ và yêu mến Giáo Hội của Mẹ
để giúp con hiểu hơn về Giáo Hội Công Giáo, hiểu về Mẹ, hiểu về sự khôi phục và kiện toàn các luật lệ của giao ước cũ và giao
ước mới của Chúa Giêsu người con yêu quý của Mẹ khi Ngài đã xuống thế làm người. Quãng thời gian con Mẹ rao giảng Tin
Mừng đó cũng là lúc Giáo Hội Mẹ được kiện toàn bởi giao ước mới, giao ước vĩnh cửu ngang qua sự chết và phục sinh của con
Mẹ. Người tôi tớ Mẹ gửi đến đã giúp Con kiện toàn lòng tin yếu kém của con bằng cách mỗi ngày chở con tới nhà Thờ Thái Hà để
tham dự thánh lễ và tiếp cận với Mẹ.

Bài đọc thêm: Mẹ Hằng Cứu Giúp – Quà tặng ơn phúc

Mẹ biết đó! Thời gian đầu khi con quay về con vẫn chưa thực sự được phục hồi lòng tin và lòng yêu mến Mẹ trong con. Con cảm
thấy khó gần và ngần ngại khi cầu nguyện với Mẹ. Trong những ngày tháng đó con biết Mẹ vẫn chờ để khuất phục con bằng mọi
cách để trái tim con về bên Mẹ. Một sự sống mới trong con được bắt đầu khi con nhận ra tiếng Giêsu thì thầm trong con muốn mời
gọi con sống hiến dâng cho con Mẹ. Một cơ hội Chúa cho con để bù đắp lại những chuỗi ngày xa Mẹ, xa Hội Thánh và xa cả đức
tin của mình khi trẩy đi phương xa như vậy.
Sau những chuỗi ngày con được sống trong cộng đoàn nhỏ ờ nơi đây, được gần nhà Chúa, được tham dự Thánh lễ và tiệc Thánh
mỗi ngày đã giúp con phần nào thấy được tầm quan trọng của sự hợp nhất, yêu thương và qua sự vâng phục nơi Đức Giáo
Hoàng người đại diện Chúa Kito để lãnh đạo dân Chúa trong một Đức Tin, một phép rửa và chỉ một Thiên Chúa duy nhất.
Mẹ yêu ơi! Ngày còn bé con đã coi thường việc trau dồi Đức Tin cho mình và cả việc thiếu hiểu biết về Giáo Hội, con xem việc học
hỏi, hiểu biết giáo lý Công Giáo là của bố mẹ, của các linh mục, các tu sĩ…, nên Đức Tin của Con không hề dính bén trong lòng tin
của một người Kito hữu và đó là lý do con đã để cho mình bị kéo vào những vòng xoáy của những giáo phái. Ngày nay giáo phái
cũng đang mọc lên như nấm ấy mẹ ạ, những tiên tri giả cũng lan tràn và lôi kéo các con của Mẹ xa Hội Thánh nên Con xin Mẹ
ngày xưa Mẹ đã cứu con như thế nào thì ngày nay xin Mẹ cũng hãy cứu Giáo Hội của Mẹ như vậy Mẹ nhé.

Mẹ không bỏ rơi con, dù con đã bỏ roei Mẹ, Thiên Chúa không bỏ rơi ai, Lạy Chúa xon đừng bỏ rơi con
Con cũng hy vọng Giáo Hội sẽ có một kỷ luật mới về việc trau dồi thêm kiến thức căn bản và giáo lý Công Giáo cho các em bé và
các bạn giới trẻ ngày càng sát sao và mạnh mẽ hơn. Để các bạn trẻ có đủ vốn kiến thức và một đức tin vững mạnh mà chống đối
với những luồng gió của các tiên tri giả mà Chúa Giêsu con Mẹ đã loan báo. Con ước mong sao tất cả các bạn trẻ biết từ bỏ mọi
sự hư danh nơi thế gian mà chỉ biết đi tìm một mình Thiên Chúa để đời sống Đức tin và lòng yêu mến Chúa luôn bừng cháy trong
lòng các tín hữu của Mẹ và lan tràn cả Hội Thánh để mầm xanh của Hội Thánh được sinh hoa kết quả là những chứng nhân đích
thực của Chúa Kitô.
Giờ đây con muốn cùng Mẹ tôn vinh, ngợi khen và chúc tụng Chúa vì muôn ơn lành Chúa và Mẹ đã thương ban cho con. Cảm tạ
Mẹ đã dẫn con thoát khỏi vòng vây của giáo phái. Từ nay xin Mẹ giúp con luôn ý thức để học hỏi và trau dồi Đức Tin cho mình để
có một Đức Tin mạnh mẽ mà sống trách nhiệm với Giáo Hội để đền bù lại mọi lỗi lầm con đã trót phạm đến Chúa và Giáo Hội Mẹ
nhé. Con xin cảm ơn Mẹ và bằng tất cả tấm lòng con muốn nói rằng: Con yêu Mẹ! Xin hãy ở bên con và che trở bảo vệ cho con
Mẹ yêu nhé.
Bài đọc thêm: Sao Mẹ có quyền quyết định số phận của con

Nguồn:svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!