Hôm nay, Đức Giêsu tỏ mình ra cho chúng ta như một con người mang trong lòng những khát vọng lớn lao: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12,49). Đức Giêsu ước mong thế giới đã bừng cháy ngọn lửa bác ái và nhân đức biết bao! Chỉ có thế thôi! Người còn phải trải qua một phép rửa – đó là thập giá – và Người mong ước mình đã hoàn tất điều ấy rồi! Điều đó thật dễ hiểu! Đức Giêsu có những kế hoạch và nóng lòng mong thấy chúng được thực hiện. Chúng ta có thể nói rằng Người đang mang trong mình một nỗi nôn nóng thánh thiện. Chúng ta cũng có những ý tưởng và dự định, và mong muốn chúng lập tức trở thành hiện thực. Thời gian khiến chúng ta sốt ruột. Đức Giêsu nói: “Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!” (Lc 12,50).
Bài đọc thêm: 1 vị mục tử nhân lành.
Đó chính là sự căng thẳng của cuộc sống, là nỗi thao thức mà những người mang trong mình những dự định lớn lao cảm nhận được. Ngược lại, người không có khát vọng thì như ngọn đèn đã tắt, chẳng khác nào một người đã chết, chỉ biết cản trở mọi việc. Hơn nữa, đó còn là một con người đáng buồn, một kẻ cay cú, chỉ biết trút nỗi bực dọc bằng cách chỉ trích những người đang làm việc. Chính những người đầy khát vọng mới biết dấn thân, tạo nên sự chuyển động chung quanh mình, tiến bước và thúc đẩy người khác cùng tiến bước.

Hãy nuôi dưỡng những khát vọng lớn lao! Hãy nhắm đến những mục tiêu cao cả! Hãy tìm kiếm sự hoàn thiện bản thân, sự hoàn thiện của gia đình, công việc, các hoạt động và những trách nhiệm được trao phó cho bạn. Các thánh luôn khao khát đạt tới điều hoàn hảo nhất. Các ngài không sợ những nỗ lực và những căng thẳng phải trải qua. Các ngài đã không ngừng dấn thân. Bạn cũng hãy dấn thân như thế!
Bài đọc thêm: Ma quỷ sẽ sàng anh em như sàng gạo.
Hãy nhớ những lời của thánh Augustinô:
“Nếu bạn nói: ‘Thế là đủ rồi’, thì bạn đã hư mất. Hãy luôn tiến bước, luôn lên đường, luôn tiến về phía trước; đừng dừng lại giữa đường, đừng quay lui, cũng đừng đi chệch hướng. Ai không tiến bước thì sẽ dừng lại; ai bắt đầu nghĩ đến chuyện rút lui thì sẽ thụt lùi; còn kẻ bỏ đạo thì sẽ lạc đường. Thà đi khập khiễng trên đường còn hơn chạy thật nhanh mà ra ngoài đường.”
Thánh nhân còn nói thêm:
“Hãy tự xét mình và đừng bằng lòng với con người hiện tại của mình, nếu bạn muốn đạt tới điều mà hiện giờ bạn chưa là. Bởi ngay khi bạn hài lòng với chính mình, thì bạn đã dừng lại rồi.”
Bạn đang tiến bước hay đã dừng lại?
Hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria chí thánh, Mẹ của Niềm Hy Vọng, trợ giúp bạn.
Cha Joan MARQUÉS Suriñach
(Vilamarí, Girona, Tây Ban Nha)