Hôm nay, Chúa Giê-su khơi lại trong chúng ta niềm tin và niềm hy vọng vào Người. Người báo trước cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ phải xuất hiện trước triều đình trên trời để được xét xử. Và ai đã tuyên xưng Đức Giê-su, bằng cách dấn thân phục vụ sứ mạng của Người, thì “Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy” (Lc 12,8). Việc tuyên xưng công khai này được thể hiện bằng lời nói, bằng hành động và bằng chính đời sống.
Lời mời gọi tuyên xưng đức tin này vẫn còn cần thiết và cấp bách đối với thời đại chúng ta, khi có những người không muốn lắng nghe tiếng Chúa cũng như không muốn bước theo con đường sự sống của Người. Việc tuyên xưng đức tin của chúng ta sẽ có những hệ quả lớn lao. Tuy nhiên, chúng ta không tuyên xưng đức tin vì sợ hình phạt, vốn sẽ nghiêm khắc hơn đối với những kẻ bỏ đạo, hay vì phần thưởng sẽ phong phú hơn dành cho những người trung tín.

Bài đọc thêm: Sức mạnh của lòng tin !
Nhưng việc tuyên xưng đức tin này cần thiết và cấp bách cho sự sống và cho thế giới, và chính Thiên Chúa kêu gọi chúng ta làm như vậy, như thánh Gio-an Kim Khẩu nói: “Vì thế, Thiên Chúa không chỉ bằng lòng với đức tin bên trong; Người còn đòi hỏi chúng ta phải tuyên xưng đức tin ra bên ngoài và công khai. Như thế, Người thúc đẩy chúng ta tiến tới một lòng tín thác lớn lao hơn và một tình yêu lớn lao hơn.” Việc tuyên xưng này được nâng đỡ bởi sức mạnh và sự vững tin của Thánh Thần Người, Đấng đang hoạt động trong chúng ta và bảo vệ chúng ta. Việc Đức Giê-su tuyên bố về chúng ta trước mặt các thiên thần của Người là điều thiết yếu cho sự sống, bởi vì điều ấy sẽ giúp chúng ta được nhìn thấy Người mặt đối mặt, được sống với Người và được tràn ngập ánh sáng của Người.
Còn ngược lại, chẳng là gì khác ngoài việc “chịu đau khổ và đánh mất sự sống, bị tước khỏi ánh sáng và bị lấy đi tất cả mọi điều thiện hảo.”
Bài đọc thêm: Lời thú tội muộn màng của một người mẹ
Chúng ta hãy cầu xin ơn biết tránh mọi sự chối bỏ đức tin: vì sợ những đau khổ phải chịu; vì sự thiếu hiểu biết của chúng ta; vì những lạc giáo; vì một đức tin không sinh hoa trái và vì thiếu tinh thần trách nhiệm; hoặc vì chúng ta muốn tránh né cuộc tử đạo.
Xin cho chúng ta được mạnh mẽ; Chúa Thánh Thần ở cùng chúng ta! Và “cùng với Chúa Thánh Thần, luôn có Đức Ma-ri-a (…) và chính Mẹ đã làm cho cuộc bùng nổ truyền giáo xảy ra vào ngày lễ Hiện Xuống trở thành khả thi” (Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô).
Cha Alexis MANIRAGABA
(Ruhengeri, Rwanda)