Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy sẵn sàng đón Chúa !

Hãy sẵn sàng đón Chúa !

Lời Chúa, trong Chúa Nhật XIX, mùa thường niên, nhắc nhở và mời gọi mỗi người chúng ta hãy sẵn sàng đón chờ Chúa đến. Vậy thì tại sao chúng ta phải sẵn sàng đón chờ Chúa đến? Sẵn sàng đón chờ Chúa đến cụ thể là làm công việc gì? Và chúng ta phải đón chờ Chúa đến trong tâm thế như thế nào? Chúng ta sẽ được gì khi sẵn sàng đón Chúa đến ? Đó là những sứ điệp quan trọng Thiên Chúa sẽ gởi đến cho chúng ta trong thánh lễ này. Xin Chúa Thánh Thần giúp cho chúng con biết mở rộng lòng mình để mà đón nhận và cố gắng mà thực thi những lời của Người.

Tại sao phải sẵn sàng đón Chúa !

Trong bối cảnh của Tin Mừng vừa được công bố, Đức Giê-su muốn nhắc nhở và mời gọi chúng ta hãy sẵn sàng đón nhận Chúa đến vào ngày Chúa quang lâm hay còn gọi là ngày tận thế, sẽ từ trời cao ngự xuống cõi trần để mà phán xét và thưởng phạt tất cả mọi người đã được sống trên trần gian này, tùy theo những gì mà họ đã sống, đã làm, khi còn hiện hữu ở trên mặt đất này. Đức Giê-su nói rõ ngày đó xảy ra lúc nào, không ai được biết, cũng tựa như ông chủ được mời đi dự tiệc cưới, nhưng trở về nhà giờ nào, gia nhân cũng không được biết và không có quyền đòi hỏi chủ nhà phải cho họ biết. Bởi thế, chúng ta phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng đón Chúa Giê-su trở lại. Đức Giê-su lại còn nhấn mạnh đến lý do, khiến người ta không được biết trước ngày đó xảy ra lúc nào, khi nói rằng :“Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến“(Lc 12,39-40). Ngày tận thế hay ngày Chúa Giê-su quang lâm, để phán xét nhân loại này không ai được biết. Còn riêng ngày tận thế của mỗi người lại càng bí ẩn hơn. Không ai biết chắc được giờ nào Chúa đến cắt đứt ngay hàng chỉ, trong khi người đó đang mải dệt đời mình : một tai nạn, một cú sốc, một giấc ngủ say, một vụ tai biến, một trận bão hay một căn bệnh hiểm nghèo… đều có thể chấm dứt sự hiện hữu của mình trên trần gian này. Chính vì vậy, chúng ta càng phải chuẩn bị sẵn sàng đón Chúa Giê-su đến hơn.

Bài đọc thêm: Vô cảm là một tội trọng

Sẵn sàng đón Chúa cách nào !

Chúa Giê-su dùng ba hình ảnh cụ thể, để chỉ ba công việc chúng ta cần làm, để ở trong tâm thức sẵn sàng đón Chúa đó là : thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sáng, và hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về. Thắt lưng cho gọn để mà chu toàn những bổn phận, trách nhiệm mà Thiên Chúa đã ủy thác cho mình như rao giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh tật, xua trừ quỷ dữ, làm chứng cho Chúa khi chu toàn giới luật yêu thương, tôn thờ, cầu nguyện, sống hiếu thảo với Thiên Chúa mỗi ngày, chăm sóc, dạy dỗ, bảo ban những người mà Thiên Chúa trao gởi cho mình ở trong gia đình, hội đoàn, cộng đoàn, công sở…khi nỗ lực để chu toàn sứ vụ của mình, là chúng ta đang ở trong tâm thế sẵn sàng đón chờ Chúa đến. Còn thắp đèn cho sáng, cũng có nghĩa là chúng ta hãy làm cho ngọn đèn đức tin của mình luôn luôn cháy sáng nhờ việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa mỗi ngày. Vì:”Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” nên khi chúng ta chăm chỉ lắng nghe và thực hành Lời Chúa thì chúng ta sẽ đi trong đường lối của Thiên Chúa. Hơn nữa, Lời của Chúa là chính Chúa. Khi chúng ta gắn bó với Lời Chúa cũng là gắn bó với chính Thiên Chúa vậy. Đó chính là niềm tin của chúng ta. Quả thật, những ai đã siêng năng chuyên chăm lắng nghe và thực hành Lời Chúa thì chính Chúa đang sống và hoạt động trong những người ấy như thánh Phao lô đã xác tín rõ :”Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi”. Và khi đó: thì “không ai có thể tách tôi ra khỏi lòng yêu mến Thiên Chúa trong Đức Kitô”. Riêng việc làm thứ ba là “hãy làm như những người đợi chủ đi dự tiệc cưới về, khi gõ cửa thì sẵn sàng ra mở”, Đức Giê-su muốn chúng ta luôn hướng lòng về ông chủ mà khao khát trông mong ông chủ trở về để được ra chào đón. Như vậy, sẵn sàng chờ Chúa đến không chỉ có làm việc chu toàn sứ vụ được giao, lắng nghe và thực hành Lời Chúa mà còn khao khát trông mong Chúa đến để giải thoát mình. Đó chính là lòng yêu mến đích thực dành cho Thiên Chúa mà bất cứ người nào sẵn sàng đón Chúa ngự đến thì cũng phải nuôi dưỡng và làm cho lòng yêu mến đó luôn bừng cháy trong trái tim của mình. Khi chúng ta khao khát trông mong Chúa đến cũng là lúc chúng ta đang sống trong tâm thức sẵn sàng đón Chúa Giê-su ngự đến. Còn khi chúng ta sẵn sàng đón Chúa Giê-su đến thì chúng ta sẽ được cái gì vậy? Chúa Giê-su trả lời rõ rằng :”Khi chủ về mà thấy những đầy tớ đó đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em : chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn, và đến bên từng người mà phục vụ”(Lc 12, 37). Với những lời này, những động từ cụ thể như “thắt lưng, đưa vào bàn, đến bên mà phục vụ” Đức Giê-su khẳng định rõ ràng: Thiên Chúa sẽ không bao giờ để thua lòng quảng đại của con người, dù chỉ là một chén nước lã. Thiên Chúa sẽ hoàn trả cho những người đã hy sinh vì Người không phải gấp đôi, gấp ba, mà là gấp trăm ngàn lần về những gì chúng ta đã dành cho Thiên Chúa. Thiên Chúa của chúng ta không chỉ quảng đại mà còn giàu sang, quyền quý, Người có dư của cải, phần thưởng dành cho những ai yêu mến Người. Tuy nhiên, Đức Giê-su muốn chúng ta hãy sẵn sàng đón chờ Chúa đến trong tư thế của một người tôi tớ chứ không phải là một ông chủ. Có nghĩa là chúng ta làm những việc cụ thể trên với một sự khiêm nhường, trung thành và nhẫn nại. Nếu làm được như vậy thì thật là hạnh phúc cho mỗi chúng ta.

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con ! Chúng con thật hạnh phúc vì được Chúa tặng ban cho một châm ngôn, một bí quyết để sống hạnh phúc và sống có mục đích, có ý nghĩa là : Hãy sẵn sàng đón Chúa ngự đến bất cứ lúc nào. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa rất nhiều. Chúng con nguyện xin Chúa Giê su tiếp thêm sức mạnh lòng tin, lòng cậy, lòng mến cho từng người, để chúng con luôn sẵn sàng đón chờ Chúa ngự đến, dẫn chúng con vào bàn tiệc Nước Trời. Amen.

Bài đọc thêm: Sự sống đời đời và cái giá phải trả!

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh,CSsR

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận
error: Content is protected !!