Icon Collap
...
Trang chủ / Tử thần không hẹn trước !

Tử thần không hẹn trước !

Hôm nay, Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên, Chúa nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải luôn cảnh giác và chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Người. Vào lúc nửa đêm, bất cứ lúc nào cũng có thể có người bấm chuông cửa mời chúng ta ra đón Chúa. Tử thần không hẹn trước. Vì thế “ anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”  (Mt 25:13).

Cảnh giác không có nghĩa là sống trong sợ hãi và lo lắng. Điều này có nghĩa là sống có trách nhiệm với đời sống làm con Thiên Chúa, đời sống đức tin, đức cậy và đức bác ái của chúng ta. Chúa liên tục chờ đợi sự đáp lại của chúng ta bằng đức tin và tình yêu, liên tục và kiên nhẫn, giữa những công việc và mối quan tâm hàng ngày đang dệt nên tương lai của chúng ta

Tử thần không hẹn trước !

Bài đọc thêm: Hãy tỉnh thức và sẵn sàng.

Và câu trả lời này chỉ có chúng ta mới có thể đưa ra, bạn và tôi. Không ai có thể trao nó cho chúng ta. Đây chính là điều biểu thị phản ứng tiêu cực của những cô gái khôn ngoan đối với những cô gái khờ dại khi các cô gái này xin họ một ít dầu dự trữ: “‘Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.’” (Mt 25:9). Vì vậy, sự đáp ứng của chúng ta đối với Chúa là mang tính cá nhân và không thể chuyển nhượng được.

Chúng ta đừng chờ đợi ngày hôm sau – có lẽ sẽ không bao giờ đến – để thắp lên ngọn đèn tình yêu dành cho Chàng Rể.  Carpe Diem! –  “Hãy sống với ngày hôm nay”!  Hãy “ôm trọn từng khoảnh khắc”!  Chúng ta phải sống từng giây phút trong cuộc đời mình với tất cả niềm đam mê mà một Kitô hữu phải có đối với Chúa của mình. Dưới đây là một câu nói nổi tiếng, và sẽ tốt cho chúng ta nếu ta ghi nhớ nó: “Hãy sống mỗi ngày trong cuộc đời bạn như thể đó là ngày đầu tiên bạn tồn tại, như thể đó là ngày duy nhất trong cuộc đời bạn, như thể nó là ngày duy nhất bạn có”, và như là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn.” Một lời kêu gọi rất thực tế về sự hoán cải cần thiết và hợp lý mà chúng ta phải đạt được.

Tử thần không hẹn trước !

Bài đọc thêm: Đức Giê-su – Vua tình yêu!

Xin Thiên Chúa, với lòng thương xót của Người, ban cho chúng ta ân sủng để trong giờ gặp gỡ chúng ta không nghe thấy: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !” (Mt 25,12), tức là “ Bạn không có mối liên hệ hoặc mối quan hệ  nào với Tôi cả! ”. Chúng ta hãy kết hợp với Chúa ở đời này để chúng ta trở thành người quen hoặc bạn hữu của Người trong thời gian và trong cõi vĩnh hằng!

Cha  Joan Ant. Mateo Garcia – (Tremp, Lleida, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!