Icon Collap
...
Trang chủ / Sửng sốt về lời giảng dạy !

Sửng sốt về lời giảng dạy !

Hôm nay chúng ta nhìn thấy rõ rằng: Việc Giảng dạy là Trung tâm Sứ mệnh của Chúa Giêsu trong đời sống công khai của Người. Nhưng lời rao giảng của Chúa Giêsu lại rất đặc biệt so với lời rao giảng của các Thầy thông luật khác, và điều đó đã khiến mọi người bối rối và kính sợ. Rõ ràng là mặc dù Chúa Giêsu chưa bao giờ được giáo dục qua những trường lớp chính quy, nhưng họ vẫn bị hoang mang ngạc nhiên trước sự dạy dỗ của Người: “Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền” (Lc 4,32). Cách nói của Người là cách nói của một người biết rằng Mình là “Đấng Thánh của Thiên Chúa”!
Sửng sốt về lời giảng dạy !
Bài đọc thêm: Sững sờ về Đức Giêsu
Chính uy quyền trong cách nói của Người  đã mang lại sức mạnh cho ngôn ngữ của Người. Người sử dụng những hình ảnh sống động và cụ thể, không có tam đoạn luận hay định nghĩa; những từ ngữ và hình ảnh mà Người đã rút ra từ thiên nhiên hoặc từ Kinh thánh. Chúng ta không thể không ngợi khen rằng Chúa Giêsu là một người quan sát giỏi và rất gần gũi với mọi tình huống của con người; đồng thời khi Người giảng dạy, chúng ta còn thấy Người làm những việc tốt xung quanh Người (chữa bệnh, đuổi quỷ, v.v.). Người đọc trong cuốn sách về cuộc sống; những kinh nghiệm mà Người giảng dạy, chia sẻ là những kinh nghiệm rất gần gũi, rất đời thường, thậm chí nó rất mộc mạc, đơn sơ…làm cho người nghe thích thú nhận ra được những ngụ ý sâu sắc, đáng kinh ngạc, hoàn toàn mới mẻ và dứt khoát !

Sửng sốt về lời giảng dạy !

Bài đọc thêm: Nỗi sợ và sự chữa lành

Điều tuyệt vời nhất trong cách nói của Chúa Giêsu là Người đã dung hòa thẩm quyền thiêng liêng với sự đơn giản đến khó tin nhất của con người. Chúa Giêsu có thể có được thẩm quyền và sự đơn sơ nhờ vào sự hiểu biết của Người về Chúa Cha và mối quan hệ vâng phục đầy yêu thương mà Người có với Cha (x. Mt 11:25-27). Chính mối quan hệ này đã giải thích sự hòa hợp độc đáo giữa sự cao cả và khiêm nhường. Uy quyền trong ngôn ngữ của Người không hề điều chỉnh theo thông số của con người. Không có sự cạnh tranh, không có tư lợi hay ham muốn thể hiện. Người là một người có uy quyền được thể hiện qua sự cao cả trong lời nói và hành động cũng như sự khiêm tốn và giản dị của Người . Từ miệng Người không phát ra lời khen ngợi cá nhân, cũng không kiêu ngạo, cũng không kêu la… Trái lại, khoan dung, dịu dàng, hiểu biết, hòa bình, thanh thản, thương xót, sự thật, ánh sáng, công lý… là những hương thơm tỏa ra từ thẩm quyền giảng dạy của Người .

Cha Joan BLADÉ Piñol – (Barcelona, ​​​​Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!