Icon Collap
...
Trang chủ / Đi báo tin: Tôi đã thấy Chúa!

Đi báo tin: Tôi đã thấy Chúa!

Hôm nay, nơi khuôn mặt của Maria Mađalêna, chúng ta có thể nhận ra hai mức độ trong việc đón nhận Đấng Cứu Độ của chúng ta: mức đầu tiên – chưa trọn vẹn; và mức thứ hai – viên mãn. Ngay từ mức độ đầu tiên, Maria đã tỏ ra là một môn đệ hết sức chân thành của Chúa Giêsu. Cô theo Người như một vị Thầy không ai sánh bằng; cô gắn bó với Người – Đấng chịu đóng đinh vì yêu thương – bằng một lòng can đảm lạ thường; cô tìm kiếm Người vượt cả cái chết, dù Người đã bị chôn và tưởng như đã biến mất.

Biết bao cảm xúc tận hiến nơi hai lời thốt lên với đầy yêu thương mà thánh Gioan đã lưu lại – những viên ngọc vô giá: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu” (Ga 20,13); và  “Nếu chính ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông đã để Người ở đâu, tôi sẽ đến lấy Người” (Ga 20,15). Có rất ít môn đệ đã gắn bó với lịch sử cứu độ một cách trung thành và thiết tha như Mađalêna.

Bài đọc thêm: Lòng khao khát đưa ta đến với Đấng Phục Sinh

Đi báo tin: Tôi đã thấy Chúa !

Tuy nhiên, Tin Mừng của ngày hôm nay – thứ Ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh – lại vượt xa bất cứ sự cao đẹp đạo đức nào, vượt cả đức tin nơi một Đức Giêsu đáng khâm phục nhưng cuối cùng vẫn là một người đã chết. Tin Mừng ấy đưa chúng ta bước vào lĩnh vực đức tin vào Đấng Phục Sinh. Ban đầu, Chúa Giêsu đến gặp Mađalêna ở mức độ đức tin chưa trọn. Người hỏi cô: “Này bà, sao bà khóc?” (Ga 20,15). Với đôi mắt còn mờ ảo, cô trả lời Ngài như thể đang nói chuyện với một người xa lạ quan tâm đến nỗi buồn của mình. Nhưng sau đó, Chúa Giêsu gọi đích danh cô: “Maria!” – và chính tiếng gọi ấy đã chạm đến tận nơi sâu thẳm, khiến cô run lên vì nhận ra sự sống lại, nhận ra chính Người – Đấng Phục Sinh, Đấng Hằng Sống muôn đời.

Bài đọc thêm: Đấng Phục Sinh đang ở giữa chúng ta

Thế là Maria Mađalêna trở nên một người tin – và một người được sai đi. Cô đi loan báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa, và Người đã nói với tôi điều đó!” (Ga 20,18).

Ngày nay, nhiều Kitô hữu vẫn chưa thấy rõ điều vượt quá cuộc sống đời này, và họ còn nghi ngờ về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Tôi có giống họ không?

Nhiều người có đức tin, họ yêu mến và theo Chúa trong âm thầm, nhưng lại e dè khi phải tuyên xưng Ngài trước người khác. Tôi có giống họ không?

Và, hãy thưa với Chúa như Maria Mađalêna: “Lạy Thầy!“.  Hãy ôm lấy đôi chân Người, và chạy đi loan báo với anh chị em mình rằng:  — Chúa đã sống lại thật, và tôi đã gặp Người!

Cha Antoni ORIOL  Tataret  –  (Vic, Barcelona, ​​​​Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!