Icon Collap
...
Trang chủ / Ăn thịt – uống máu Con Người !

Ăn thịt – uống máu Con Người !

Hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định ba chân lý không thể bỏ qua:  Thứ nhất, chúng ta phải ăn và uống Mình và Máu của Con Thiên Chúa; thứ hai  nếu không lãnh nhận Thánh Thể thì chúng ta không thể có Sự Sống; và thứ ba, chúng ta đã được ở trong sự sống đời đời, và sự sống này là điều kiện duy nhất để được sống lại.(Ga 6,53-58). Không điều gì trong Tin Mừng lại rõ ràng hơn ba khẳng định này.

Thế nhưng thật đáng tiếc, người Công giáo chúng ta ngày nay thường không chú tâm sống theo những điều kiện cần thiết để lãnh nhận Bí tích Thánh Thể: đôi khi chúng ta tuyên bố mình đang “sống” trong ơn nghĩa Chúa (có nghĩa là vẫn giữ đạo tử tế), mà lại không đáp ứng những điều kiện “sống” mà Chúa Giêsu đòi hỏi. Bởi thế, chúng ta cần chú tâm đến những lời dạy bảo của Đức Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha đã viết:  “Thánh Thể là một ân ban quá lớn lao đến mức không thể chấp nhận sự mơ hồ hay giản lược nào.”

Ăn thịt - uống máu Con Người !

Bài đọc thêm: Phép lạ Thánh Thể xuyên thế kỷ

 “Ăn để sống”: ăn thịt Con Người để  “sống” như Con Người. Ở đây, “ăn” có nghĩa là rước Thánh Thể. Đó chính là “ăn”. Và từ “ăn” được dùng để cho thấy rõ ràng sự cần thiết của việc nên giống và đồng hóa với Chúa Giêsu: chúng ta phải rước lễ để gìn giữ sự hiệp nhất này nguyên vẹn, tức là: để suy nghĩ, nói năng và yêu thương như Người. Chúng ta, các Kitô hữu, thật sự cần đến thông điệp của Thánh Gioan Phaolô II “Giáo hội sống nhờ Thánh Thể”. Đó là một thông điệp tràn đầy nhiệt huyết: nó như một “ngọn lửa”, bởi Thánh Thể là một điều bừng cháy.

Thầy đã ao ước biết bao được ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình!” (Lc 22,15) – Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ vào buổi tối Thứ Năm Tuần Thánh. Chúng ta cần phải tìm lại lòng nhiệt thành Thánh Thể. Không có tôn giáo nào khác có một sáng kiến như thế. Chính Thiên Chúa đích thân đến trong trái tim con người để thiết lập với con người một mối tương quan yêu thương nhiệm mầu và phi thường. Và từ sự hiệp nhất này, Giáo hội được thiết lập, và như thế, chúng ta tham gia vào hoạt động tông đồ và đời sống Giáo hội qua Thánh Thể.

Bài đọc thêm: Thánh Thể là chính Chúa !

Chúng ta đang ở ngay trong chính mầu nhiệm, như Tôma đã chạm vào các vết thương của Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Là Kitô hữu, chúng ta cần phải tái đánh giá lòng sùng kính của mình đối với mầu nhiệm Thánh Thể như Chúa Kitô đã mạc khải cho chúng ta và như Giáo hội trình bày. Và chúng ta cần tìm lại sự trìu mến đối với Thánh Thể và lòng tôn kính như xưa: những lần quỳ gối nghiêm trang, nhiều lần rước lễ thiêng liêng hơn,… Và từ Thánh Thể, người thân cận của chúng ta sẽ hiện lên thánh thiện hơn trong cái nhìn của ta, nhờ đó chúng ta có thể phục vụ họ bằng một sự tận hiến hoàn toàn mới mẻ.

Cha Àngel CALDAS Bosch  –   (Salt, Girona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận
error: Content is protected !!