Hôm nay, chúng ta được nghe lời khen ngợi cao quý nhất mà Chúa Giêsu dành cho chính Mẹ Người: “ Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”. (Lc 11,28). Với câu trả lời này, Đức Giêsu không từ chối lời tán dương đầy cảm xúc mà người phụ nữ đơn sơ kia đã dành cho Mẹ Người. Trái lại, Người chấp nhận lời khen đó và còn đi xa hơn nữa, giải thích rằng Đức Maria, Mẹ rất thánh của Người, được chúc phúc – và trên hết! – chính vì đã sống tốt lành và trung thành với Lời của Thiên Chúa.
Đôi khi, có người hỏi tôi rằng Kitô hữu có tin vào tiền định như trong một số tôn giáo khác không. Không! Kitô hữu tin rằng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta một định mệnh hạnh phúc đời đời. Thiên Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc, được may mắn, được chúc phúc. Hãy để ý đến tần suất những lời này trong giáo huấn của Chúa Giêsu: “Phúc thay, phúc thay, phúc thay…”. “Phúc thay ai nghèo khó, ai có lòng thương xót, ai khao khát sự công chính, ai tin dù không thấy” (x. Mt 5,3-12; Ga 20,29).
Bài đọc thêm: Đức Maria- bảo vệ đức tin !

Thiên Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc, một niềm hạnh phúc bắt đầu ngay từ đời này, dù con đường dẫn đến đó không phải là giàu sang, quyền lực hay thành công dễ dãi, mà là tình yêu khiêm hạ và nghèo khó của người biết sống trong hy vọng. Niềm vui của đức tin! Niềm vui mà người trở lại đạo Jacques Maritain từng nói đến.
Bài đọc thêm: Đức Maria – Mẹ Đấng Cứu Thế !
Đó là một niềm hạnh phúc còn lớn hơn cả niềm vui được sống, bởi chúng ta tin vào một sự sống không bao giờ chấm dứt – sự sống đời đời. Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu, không chỉ được chúc phúc vì đã sinh hạ, dưỡng nuôi và giáo dục Người – như người phụ nữ làng quê kia đã thốt lên một cách tự nhiên – mà trên hết, là vì Mẹ đã lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành: vì Mẹ đã yêu và để cho chính Con mình yêu thương mình. Một thi sĩ khi suy niệm về niềm hạnh phúc của Mẹ Maria đã thốt lên: “Được gọi một người là “mẹ” và được nghe người ấy gọi mình là “con” thì đấy quả là niềm hạnh phúc vô bờ! Niềm hạnh phúc mà cả Thiên Chúa cũng phải ghen tị”.
Và cuối cùng, chúng ta cùng nghe Thánh Bênađô quả quyết với chúng ta về vai trò cao trọng của Mẹ : “Đấng Tạo Hóa của con người, khi sinh ra từ dòng giống loài người, đã phải tự chọn cho mình, giữa muôn người, một người mẹ mà Ngài biết là phù hợp và đẹp lòng Ngài.”
Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn đẹp lòng Thiên Chúa, Mẹ là Mẹ của một Tình Yêu Tươi Đẹp, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con!
Cha Jaume AYMAR Ragolta
(Badalona, Barcelona, Tây Ban Nha)