Icon Collap
...
Trang chủ / Vì giờ của Người chưa đến !

Vì giờ của Người chưa đến !

Hôm nay, thánh Gioan Tông đồ nói về Đức Giêsu rằng: “giờ của Người chưa đến” (Ga 7,30). Ngài nói đến giờ của Thập Giá, thời điểm chính xác và tuyệt đẹp khi Đức Giêsu sẽ hiến mình vì tội lỗi của toàn thể nhân loại. Giờ ấy lúc đó vẫn chưa đến, nhưng nay đã rất gần.

Vào Thứ Sáu Tuần Thánh, Chúa sẽ thực hiện đến cùng thánh ý của Cha trên trời và sẽ cảm nghiệm — như Hồng y Wojtyła đã viết — “toàn bộ sức nặng của giờ phút ấy, khi Người Tôi Trung của Thiên Chúa phải hoàn tất lời tiên tri của Isaia bằng cách thưa tiếng ‘xin vâng’.”

Vì giờ của Người chưa đến !

Bài đọc thêm: Vượt qua thập giá

 Đức Kitô — trong chiều kích tư tế liên lỉ của mình — thường nhắc đến giờ quyết định và dứt khoát ấy (Mt 26,45; Mc 14,35; Lc 22,53; Ga 7,30; 12,27; 17,1). Toàn bộ cuộc đời của Chúa được hướng về giờ tối thượng ấy; Người mong chờ nó với tất cả tâm hồn: “Thầy còn phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc ấy hoàn tất!” (Lc 12,50).

“Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết rằng giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha; Người đã yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian và Người yêu thương họ đến cùng.” (Ga 13,1).

Ngày thứ Sáu ấy, Đấng Cứu Chuộc của chúng ta sẽ phó thác linh hồn mình trong tay Chúa Cha; từ giây phút đó, sứ mạng của Người — đã hoàn tất — trở thành sứ mạng của Hội Thánh và của mọi thành viên, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

Từ giờ phút Vườn Cây Dầu, cái chết trên Thập Giá và sự Phục Sinh, đời sống mà Đức Giêsu khai mở định hướng toàn bộ lịch sử nhân loại (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 1165).

Bài đọc thêm: Bước theo Đức Giê-su !

Cuộc sống, công việc, lời cầu nguyện và sự hiến dâng của Đức Kitô được hiện tại hóa hôm nay trong Hội Thánh của Người: đó cũng là giờ của Thân Thể Chúa. Giờ của Chúa trở thành giờ của chúng ta, giờ để chúng ta đồng hành với Người trong lời cầu nguyện tại Vườn Cây Dầu.

Pascal đã nói: “Đức Giêsu sẽ còn hấp hối cho đến tận cùng thế giới: trong thời gian ấy chúng ta không được ngủ.”

 Vì  thế: “Cũng như cuộc Vượt Qua của Đức Giêsu, xảy ra ‘một lần cho mãi mãi’, vẫn luôn hiện diện trong mọi thời đại, thì lời cầu nguyện của Giờ Đức Giêsu cũng được hiện tại hóa trong Phụng vụ của Hội Thánh.”(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2746)

Cha Josep VALL Mundó
(Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!