Hôm nay, Tin Mừng nhắc tôi nhớ đến lời của bà Công tước trong cuốn tiểu thuyết Hiệp sĩ Hoa Hồng của Hugo von Hofmannsthal: “Chính cách thức thực hiện mới tạo nên sự khác biệt lớn lao.” Cách chúng ta hành động sẽ làm thay đổi kết quả trong nhiều lãnh vực của cuộc sống, đặc biệt là trong đời sống thiêng liêng.
Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị xét đoán” (Mt 7,1). Tuy nhiên, Người cũng dạy phải sửa lỗi người anh em đang sống trong tội lỗi; mà muốn sửa lỗi thì trước hết cũng phải có một sự “nhận định” nào đó. Thánh Phaolô đã từng phê phán cộng đoàn Côrintô trong các thư của ngài, và Thánh Phêrô cũng đã lên án ông Anania cùng vợ ông vì tội nói dối. Vì thế, Thánh Gioan Kim Khẩu giải thích rằng: “Chúa Giêsu không bảo chúng ta bỏ mặc người tội lỗi tiếp tục phạm tội; chắc chắn chúng ta phải sửa dạy họ, nhưng không phải như một kẻ thù tìm cách trả thù, mà như một vị lương y trao phương thuốc cho người bệnh.”
Mời xem thêm: Làm vì mến Thiên Chúa

Do đó, việc phán đoán của chúng ta phải nhằm mục đích sửa chữa và chữa lành hơn là báo oán hay kết án. Những lời của Thánh Augustinô cũng rất là sâu sắc:
“Chúa cảnh báo chúng ta đừng vội vàng và bất công khi xét đoán (…). Trước hết hãy tự hỏi xem mình có từng phạm một lỗi tương tự hay không; đồng thời hãy nhớ rằng chúng ta đều yếu đuối. Hãy luôn xét đoán với ý hướng phục vụ Thiên Chúa chứ không phải phục vụ chính mình.”
Nếu khi nhìn thấy tội lỗi của anh em, chúng ta cũng nhận ra những lỗi lầm của bản thân, thì sẽ không rơi vào tình trạng như Tin Mừng nói: muốn “lấy cái rác khỏi mắt người anh em, trong khi cái xà lại ở trong mắt mình” (x. Mt 7,3).
Mời xem thêm: Đôi mắt gian nhỉ!
Khi được đào luyện tốt, chúng ta gần như tự nhiên nhận ra điều tốt và điều xấu nơi người khác; và như thế, chúng ta cũng đưa ra một sự phán đoán nào đó.
Tuy nhiên, nếu nhìn những thiếu sót của người khác theo tinh thần vừa nói trên, điều đó sẽ giúp chúng ta có một “cách thức” đúng đắn khi xét đoán: không xét đoán chỉ để xét đoán, không chỉ để bình phẩm, không nhằm che đậy những khuyết điểm của mình, cũng không phải vì mọi người đều làm như thế.
Sau cùng, chúng ta hãy luôn ghi nhớ lời Chúa Giêsu: “Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (Mt 7,2).
Cha Jordi POU Sabater (Sant Jordi Desvalls, Girona, Tây Ban Nha)