Hôm nay, là Đức Kitô. Luôn luôn là Đức Kitô. Chúng ta phát xuất từ Người; mọi điều tốt đẹp được gieo vào cuộc đời chúng ta đều đến từ Người. Thiên Chúa viếng thăm chúng ta, như tác giả Kempis đã nói, qua niềm an ủi cũng như nỗi sầu khổ, qua điều ngọt ngào cũng như cay đắng, qua hoa thơm cũng như gai nhọn, qua giá lạnh cũng như nắng ấm, qua vẻ đẹp cũng như đau khổ, qua niềm vui cũng như nỗi buồn, qua lòng can đảm cũng như sự sợ hãi… vì tất cả đều đã được Đức Kitô cứu chuộc (chính Người cũng đã từng trải qua nỗi sợ hãi và đã chiến thắng nó). Như thánh Phaolô nói: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28).
Bài đọc thêm: Ma lực-Phần I
Điều đó thật tuyệt vời, nhưng… vẫn còn có một mầu nhiệm của sự gian ác, một điều không phát xuất từ Thiên Chúa, vượt quá sự hiểu biết của chúng ta và đang tàn phá khu vườn của Thiên Chúa là Hội Thánh. Chúng ta mong muốn Thiên Chúa dường như quyền năng hơn, hiện diện rõ ràng hơn, ra tay mạnh mẽ hơn, và không để cho những sức mạnh gây đau thương ấy tự do hoạt động: “Vậy ông có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ lùng không?” (Mt 13,28).

Đó cũng là điều Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã viết trong cuốn sách cuối cùng của ngài, Ký ức và Căn tính: “Chúng ta hãy kiên nhẫn phó mình cho lòng thương xót của Thiên Chúa”, Đấng chờ đợi cho đến giây phút cuối cùng để ban ơn cứu độ cho mọi linh hồn, đặc biệt là những linh hồn cần đến lòng thương xót của Người hơn cả (“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt”: Mt 13,30). Và vì Người là Chúa của sự sống nơi mỗi con người, Người tôn trọng tự do của chúng ta; đồng thời, giữa những thử thách, Người cũng ban cho chúng ta một ân sủng dư đầy để biết kiên vững, để nên thánh, để tiến về với Người, để trở thành của lễ hiến dâng không ngừng và làm cho Nước Trời được lớn mạnh.
Đức Kitô, vị Thầy thần linh, dẫn chúng ta vào trường học của cuộc sống qua từng cuộc gặp gỡ và từng biến cố. Người đến gặp chúng ta và nói: “Đừng sợ”; “Hãy can đảm lên”; “Thầy đã thắng thế gian”; và “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (x. Ga 16,33; Mt 28,20).
Bài đọc thêm: Nạo phá thai và hệ luỵ
Người cũng nói với chúng ta: “Đừng xét đoán; trái lại, hãy làm như Thầy. Hãy luôn hy vọng, hãy luôn tín thác, hãy cầu nguyện cho những người đang lầm đường lạc lối. Hãy giúp họ nên thánh như chính những phần thân thể của anh em, những phần xứng đáng được anh em quan tâm hết lòng, vì họ cũng thuộc về chính thân thể của anh em.”
Cha Ramón Loyola Paternina, LC
(Barcelona, Tây Ban Nha)