Hôm nay, ngay từ đầu, bài Tin Mừng khiến chúng ta ngạc nhiên. Đức Giê-su hỏi: “Ai là mẹ tôi?” (Mt 12,48). Thoạt nghe, có vẻ như Chúa có thái độ coi nhẹ Đức Ma-ri-a. Nhưng chắc chắn không phải như vậy.
Điều Đức Giê-su muốn làm sáng tỏ ở đây là: trước mắt Người — tức là trước mắt Thiên Chúa — giá trị quyết định của một con người không hệ tại nơi quan hệ huyết thống, nhưng ở sự sẵn sàng đón nhận và thi hành thánh ý Thiên Chúa. Vì thế, “Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: ‘Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em và là mẹ tôi’” (Mt 12,49-50).

Bài đọc thêm: Hãy trở nên người nhà của Chúa.
Lúc ấy, thánh ý Thiên Chúa là Đức Giê-su phải loan báo Tin Mừng cho những người đang lắng nghe Người, và họ cần được nghe lời Người giảng dạy. Điều đó quan trọng hơn bất cứ giá trị nào khác, cho dù giá trị ấy cao quý đến đâu. Để thi hành ý muốn của Chúa Cha, Đức Giê-su đã rời xa Đức Ma-ri-a, và giờ đây Người tiếp tục rao giảng ở nơi xa nhà. Nhưng ai đã sẵn sàng thi hành ý Thiên Chúa hơn Đức Ma-ri-a? “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Chính vì thế, thánh Au-gus-ti-nô nói rằng Đức Ma-ri-a đã đón nhận Lời Thiên Chúa trước hết trong tâm hồn bằng sự vâng phục; rồi sau đó, Mẹ mới cưu mang Ngôi Lời trong cung lòng qua mầu nhiệm Nhập Thể.
Bài đọc thêm: Đôi mắt gian nhỉ !
Nói cách khác, Thiên Chúa yêu thương chúng ta tùy theo mức độ thánh thiện của chúng ta. Đức Ma-ri-a rất thánh thiện, nên Mẹ được Thiên Chúa yêu mến cách đặc biệt. Tuy nhiên, không phải vì chúng ta thánh thiện mà Thiên Chúa mới yêu thương chúng ta. Trái lại, chính vì Người yêu thương chúng ta nên chúng ta mới có thể trở nên thánh thiện. Chính Thiên Chúa luôn là Đấng yêu thương chúng ta trước (x. 1 Ga 4,10). Đức Ma-ri-a dạy chúng ta chân lý ấy khi Mẹ cất tiếng hát: “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đã đoái thương nhìn tới” (Lc 1,48).
Trước mắt Thiên Chúa, tự sức mình chúng ta thật nhỏ bé; nhưng Người muốn nâng chúng ta lên, làm cho chúng ta nên cao trọng và thánh thiện.
Cha Pere SUÑER Puig, SJ
(Barcelona, Tây Ban Nha)